Trừ khi chồng có năng khiếu nghệ thuật hoặc làm nhiếp ảnh
gia thì còn dùng tạm, chứ không dù có tâm đến mấy đến lúc nhìn ảnh vẫn
thấy "hết hồn chim én"!
Mới đây, trên một nhóm kín dành cho các chị em, một chị đã đăng chiếc ảnh nhờ được chồng chụp hộ và than trời vì xấu tệ. Cũng bộ váy ấy, cũng con người ấy, thậm chí là cả cảnh quan ấy… nhưng qua tay người khác chụp lung linh bao nhiêu, đến tay chồng chụp lại thảm hại bấy nhiêu.
Sau khi tấm ảnh được đưa lên khoe thì đa số các chị em đều đồng loạt khoe ảnh chồng và rút ra chiêm nghiệp đắt giá: Muốn có ảnh đẹp tốt nhất đừng bao giờ nhờ chồng chụp!
Và để chứng minh cho điều đó, dưới đây là một loạt các sản phẩm đến từ các đức ông chồng của chị em đây:
Hí hửng nhờ chồng chụp quả ảnh đẹp lòe thiên hạ, cuối cùng bản thân phải giật mình thon thót. (Ảnh FB Yu Lê)
Bố chụp con (trái) và mẹ chụp con (phải), rõ ràng là có một sự khác biệt không hề nhẹ! (Ảnh FB Nguyễn Thương Huyền)
Theo Helino