Chiều 27 Tết, thời tiết Hà Nội trở lạnh sâu và mưa nhưng không ngăn nổi những dòng xe đang vội vã trở về quê hương sau một năm làm việc. Nhiều gia đình mong chờ giây phút đoàn viên ở quê hương trước thềm xuân Nhâm Dần.
Hà Nội chuyển lạnh từ sáng sớm 27 Tết, mưa rào xuất hiện nhưng cũng không ngăn nổi những đoàn xe hối hả trở về quê hương sau một năm làm việc đầy biến động.
Do điều kiện khách quan cũng như phải chờ thông tin về quy định phòng dịch tại nhiều nơi nên nhiều gia đình chiều nay mới có thể chuẩn bị hành trình về quê.
Các em nhỏ được ủ trong nhiều lớp áo ấm theo cha mẹ về quê trên những chiếc xe máy. Quanh nhiều tuyến đường của Hà Nội là hình ảnh những chiếc xe máy được chằng chống đồ đạc và ai cũng mặc đủ các loại quần áo ấm.
So với ngày 26 Tết, tuy lưu lượng giao thông đã giảm nhiệt nhưng nhiều tuyến đường vẫn thi thoảng xảy ra ùn tắc cục bộ.
Tuyến đường vành đai 3 từ Phạm Hùng tới Linh Đàm ô tô xếp hàng 3 nhích từng chút một.
Phía bên dưới các tuyến đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi luôn đông đúc ở các giao cắt
Một người đàn ông ngồi sưởi bên đống lửa của một gia đình vừa hoàn thành việc nấu bánh chưng trong khi chờ xe khách.
Chú chó nhỏ này sẽ cùng chủ của mình thực hiện một hành trình hơn 150km từ Hà Nội về Quảng Ninh.
Theo ghi nhận đến 16h, nhiều tuyến đường vành đai vẫn còn khá đông đúc
Ai cũng muốn được về quê sớm nhất để đoàn tụ với gia đình
Theo kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán, người dân sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày và đi làm trở lại vào ngày mồng 5 Tết.