
Ở huyện Pokot, tỉnh Rift Valley, Kenya (thuộc châu Phi), các cô gái ở độ tuổi 14 đã đến tuổi kết hôn.

Các
cô gái trước khi được kết hôn phải trải qua nghi lễ cắt bỏ trinh tiết,
sau đó người chồng sẽ đến cướp cô dâu khi đã chuẩn bị đủ sính lễ cưới.

Của hồi môn ở bộ tộc này là những con gia súc, bao gồm: 20 con dê, 3 con lạc đà và 10 con bò.


Đám
cưới này được diễn ra không khác một cuộc giao dịch mua bán giữa ông bố
vợ và chàng rể bởi nếu không có đủ sính lễ yêu cầu trên sẽ không được
đưa cô dâu về.

Thậm chí chính các cô dâu không hề biết mình sắp được gả đi, cho đến khi những người chồng của họ đến cướp họ về.

Những ông bố bà mẹ thường giữ kín về hôn sự vì họ sợ rằng khi con gái của họ biết, cô ta sẽ bỏ trốn.

Khi
bất ngờ bị người chồng đến bắt đi, các cô gái vô cùng sợ hãi và khóc
lóc. Họ sẽ phải sống cách ly 1 tháng trong nhà kho tối tăm trước khi lễ
cưới diễn ra.

Theo quy định pháp luật Kenya, 14 tuổi chưa đến tuổi kết hôn.

Nhưng theo hủ tục từ xa xưa của bộ tộc Pokot, các cô gái phải về nhà chồng khi còn đang ở độ tuổi thơ ấu.

Và
những người dân ở đây yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt những nghi
thức, phong tục truyền thống chứ không phải theo pháp luật.

Tảo hôn cũng là một trong những hủ tục bắt buộc với mỗi cô gái.

Trong
buổi lễ cướp dâu này, các cô dâu được bôi vôi trắng lên mặt và một thứ
hỗn hợp bùn đất bẩn trộn cùng dầu lên tóc, sau đó tết lại thành nhiều
sợi nhỏ và sử dụng những chiếc vòng đầy màu sắc đeo quanh cổ.

Cô dâu phải hát và đứng im trong một tư thế từ chiều qua đêm và cho tới sáng ngày hôm sau.

Vào cuối lễ, các cô gái và các chàng trai sẽ khiêu vũ cùng nhau dưới sự giám sát của những người lớn.


Dân
làng Pokot sẽ giết một con bò để ăn mừng nhưng không phỉ họ tự giết
thịt, mà chính tay các cô gái phải đánh cho tới khi con bò chết để thể
hiện sức mạnh trưởng thành của mình.


Tuy
nhiên, những bức ảnh được chụp lại thì cho thấy những cô dâu này không
hề vui vẻ trong lễ cưới của mình, họ khóc lóc và sợ hãi.

Nhưng dường như đó không phải là tất cả những gì đau khổ nhất mà họ phải chịu đựng theo hủ tục truyền thống của bộ tộc.

Những người dân Pokot sống chủ yếu trong các bụi cây và sống bằng nghề chính là chăn nuôi.

Bộ tộc Pokot cũng từng được biết đến với hủ tục bỏ trinh tiết
khi những ông thầy lang băm sử dụng những con doa lam hay mảnh thủy
tinh để cắt bỏ đi bộ phận sinh dục của người con gái, đánh dấu họ bước
sang giai đoạn trở thành phụ nữ.

Việc
cắt bỏ này được diễn ra mà không hề tiêm thuốc mê hay gây tê và đôi khi
có thể khiến các vết thương bị nhiễm trùng hay mất máu dẫn tới tử vong.
Theo Mai Linh / Trí Thức Trẻ