Sáng nay, các Amsers khối 12 đã cùng nhau trải qua một sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động ngoại khóa Made in 12 mang tên “ngày hội áo dài”. Có lẽ đối với teen Hà Nội và đặc biệt là các Amsers thì đây là một hoạt động đã quá quen thuộc, diễn ra thường niên và làm nên thành “thương hiệu” riêng cho ngôi trường chuyên nổi tiếng bậc nhất Thủ đô này.
Đúng như tên gọi của sự kiện, tất cả các nữ sinh khối 12 có mặt tham gia đều mặc áo dài trắng – bộ trang phục đặc trưng của thiếu nữ Việt Nam. Ai cũng trở nên rạng rỡ, duyên dáng và yêu kiều hơn bao giờ hết trong chiếc áo dài trắng học trò này. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên nữ sinh Ams diện áo dài, nhưng lại là lần đáng nhớ và ý nghĩa nhất khi “Ngày hội áo dài” vừa là nơi tôn vinh vẻ đẹp tinh khôi của tà áo học trò truyền thống, vừa như một kỷ niệm đẹp dành riêng cho teen cuối cấp để làm “hành trang” khi sau này ra trường.
Chụp hình được xem như một
hoạt động không thể thiếu trong mỗi sự kiện, nhất là trong ngày mà mọi nữ sinh
đều xinh xắn như thế này. Trong khi đó, các nam sinh lại cực kỳ bảnh bao trong
bộ vest chỉnh tề. Hoạt động còn có sự tham gia của các thầy cô giáo đang tham
gia giảng dạy khối 12. Những nụ cười, những tiếng vỗ tay, những kiểu ảnh dễ
thương… chắc chắn sẽ mang lại cho các Amsers một ngày đáng nhớ. Thời tiết Hà Nội
bất chợt se lạnh nhưng cũng không hề làm giảm sức “nóng” của sự kiện.
Theo Trí Thức Trẻ



















