Sinh ra đã không có cha, Lê khánh Toàn lớn lên bằng tình thương của mẹ và của bà ngoại. Tuy gia cảnh khó khăn, thiếu thốn, đơn chiếc nhưng Toàn học hành rất chăm ngoan, là học sinh giỏi nhiều năm liền và được mọi người thương mến.
Hai bà cháu, một già, một trẻ sớm tối nương tựa vào nhau trong căn nhà đã
được ngăn đôi cho gia đình người con trai út của bà. Những đồng tiền công ít
ỏi mà mẹ em gửi về chỉ đủ lo 2 bữa cơm no cho hai bà cháu nên mọi chi phí
học tập, quần áo, sách vở…của Khánh Toàn vẫn phải nhờ đến sự hỗ trợ từ phía
nhà trường và những người giàu lòng nhân ái.
Trong căn
nhà nhỏ chỉ có Khánh Toàn và bà ngoại nương tựa nhau mà sống
Cảnh sống nghèo khó, đơn
chiếc của Khánh Toàn ngày hôm nay là hệ quả của một cuộc hôn nhân không
tương xứng của cha và mẹ em: một cô gái nghèo ít chữ, chỉ biết làm thuê làm
mướn và người đàn ông sang giàu và có địa vị xã hội. Giàu – nghèo, sang –
hèn đã tạo nên một rào cản vô hình, chia cắt hoàn toàn tình nghĩa vợ chồng
của cha mẹ em.
Cha em đã bỏ đi biền biệt từ khi em còn nằm trong bụng mẹ. Không nơi nương
tựa, không nghề nghiệp, đất đai, vốn liếng nên mẹ em đành phải trở về nương
náu nhà ngoại chờ ngày sinh nở. Ngay khi mới mở mắt chào đời, Lê Khánh Toàn
đã thiếu vắng tình cha. Còn mẹ thì vì kế sinh nhai đã phải gởi con lại cho
bà ngoại từ lúc em còn nằm nôi, để rài đây mai đó tìm kiếm việc làm. Thế là
Khánh Toàn đã lớn lên chủ yếu bằng tình yêu thương và sự chăm sóc, dạy bảo
của người bà đôn hậu đáng kính…
Trong căn nhà nhỏ của hai bà cháu, góc học tập của Lê Khánh Toàn chỉ là một
phần nền nhà bằng xi măng đã trở nên nhẵn bóng, nằm ẩn khuất sau chiếc
giường ngủ. Không bàn ghế, cũng chẳng có một dụng cụ học tập nào, ngoài một
viên phấn trắng, một chiếc bông lau bảng, nhưng Toàn vẫn học thuộc làu làu
những bài học, hay những công thức tóan học khó nhớ nhất. Khánh toàn luôn
lấy việc học làm niềm vui, niềm an ủi sâu lắng để giúp em vơi đi nỗi buồn
thân phận.
Góc học
tập ở nhà của Toàn chỉ là một phần nền nhà bằng xi măng nhẵn bóng
Mỗi ngày, vào lúc sáng
sớm và khi chiều tối, Lê Khánh Toàn còn tranh thủ thời gian để phụ dọn sạp
rau cải cho người mợ ở chợ Long, để rồi thỉnh thoảng được mợ cho ít tiền
tiêu xài lặt vặt.
Ngôi trường mà Lê Khánh Toàn đang theo học đã được mang tên Cố thủ Tướng Võ
Văn Kiệt từ năm 2011. Đây là cách mà nhân dân Phước Long tỏ lòng kính trọng
và tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà ông đã đóng góp cho vùng
đất nầy. Được học dưới mái trường mang tên người con kiệt xuất của dân tộc
là vinh dự, là niềm tự hào của Khánh Toàn cùng bạn bè, là một trong những
động lực mạnh mẽ giúp các em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, để sau này
trở thành những người có ích cho quê hương.
Khánh Toàn
luôn được bạn bè trong lớp yêu quý
Tuy hoàn cảnh gia đình là
thế nhưng Khánh Toàn ít khi tâm sự hay chia sẻ với bạn bè về gia cảnh của
mình và sẵn sàng nhường lại những món quà có giá trị của những nhà hảo tâm
cho các bạn khác có hoàn cảnh sống khó khăn hơn. Song, nhà trường, thầy cô
vẫn luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt. Còn bạn bè thì rất ngưỡng mộ
thành tích học tập và ý chí vượt khó của em.
Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Lê Khánh Toàn còn là một cậu học trò
ngoan hiền, chăm chỉ và hay giúp đỡ bạn bè. Tuy sức khỏe không được tốt,
thường xuyên đau ốm, nhưng em vẫn luôn bám lớp, bám trường, rất ít khi nghỉ
học. Đằng sau cái vóc dáng nhỏ nhắn, xanh xao của Khánh Toàn vẫn luôn tìềm
ẩn một sức sống mãnh liệt, và một nghị lực tuyệt vời, xứng đáng là một trong
những tấm gương sáng ngời về tinh thần vượt khó học tốt của trường.
Theo TTVH