Chiều ngày 26/11, cầu LongBiên tắc nghẽn suốt nhiều tiếng đồng hồ, hàng ngàn người đi đường đứng chônchân, các chuyến tàu chạy qua đây cũng bị dừng lịch trình bởi sự việc hihữu: Một cô gái tưởng người yêu bỏ đi nên trèo lên đỉnh cầu định nhảy xuốngsông tự tử.
>>
Thôn nữ si tình.
Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng công anphường Phúc Xá (Quận Ba Đình, Hà Nội) - thuật lại, 14 giờ 45 chiều ngày 26/11,công an phường nhận được cuộc điện thoại báo tin có một cô gái đã leo lên đỉnhtrụ sắt của cầu, vứt áo khoác đi, ôm mặt khóc lóc thảm thiết và có ý định tự tử.
![]() |
Cô gái ngồi vắt vẻo trên đỉnh cầu. |
Khu vực cô gái đang đứng cách mặt nước sông khoảnggần 30m, nếu nhảy xuống thì cầm chắc cái chết.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an dưới sự chỉ đạocủa trưởng công an phường mang theo nhiều vật dụng cứu hộ như: Dây thừng, bạt,dụng cụ y tế... lao đến hiện trường. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đượclệnh mang xe chuyên dụng đến nơi giải cứu người có ý định tự tử.
Khi đến hiện trường, mọi người nhiều lần thót timkhi thấy cô gái đang vắt vẻo trên đỉnh cột trụ, có vẻ hoảng loạn tinh thần, mấylần định nhảy xuống sông... Một mặt công an triển khai các dụng cụ cứu hộ bêndưới như lưới đỡ, mặt khác một cán bộ công an đã trèo lên gần vị trí của cô gáiđể trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân sự việc, an ủi giúp cô ổn định tinh thần.
Khoảng 15 phút sau đó, công an đã xác định đượcnguyên nhân của vụ việc là do chuyện tình yêu. Trên đỉnh cầu, tâm sự với cán bộcông an, cô gái cho biết tên là Trần T.P. (23 tuổi, thường trú tại huyện HưngHà, tỉnh Thái Bình, hiện đang ở trọ cùng bạn trai trong một chiếc thuyền trênsông Hồng thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, làm nghề tự do).
P. cho biết bạn trai cô làm nghề đánh giày. Vào ngàytrước khi xảy ra vụ việc, khi thấy bạn trai đi uống rượu về nên cô đã mắng mỏ vàkết cục anh chàng bỏ đi. Nghĩ là người yêu đã bỏ đi thật nên P. mới nảy ra ýđịnh tự tử. Cô kiên quyết: “Không ai được đến lại gần, nếu không là tôi nhảy”.
Vừa giận, vừathương
Hội ý nhanh tại hiện trường, ngay lập tức một tổcông an được cử đi tìm chàng người yêu của cô gái. 15 phút sau đó, công an đãtìm thấy người này khi chàng trai đang đánh giày tại khu vực Lò Sũ. Vứt cả hòmđồ nghề, người thanh niên này theo chân công an về hiện trường, trèo lên đỉnhcầu an ủi người yêu và ôm nhau òa khóc.
Xe chuyên dụng của cảnh sát phòng cháy chữa cháytiếp cận vị trí, đưa cô gái xuống đất an toàn. Nhận thấy cô gái khi đó lạnh cóngngười, có vẻ suy nhược về thể chất nên cô đã được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh việnXanh Pôn ngay sau đó.
Trung úy Nguyễn Ngọc Đông - Công an phường NgọcThụy, người phụ trách khu vực xóm chài ven sông Hồng - cho biết: Sau khi sự việcxảy ra, cặp nam nữ này đã không về thuê trọ ở chiếc thuyền trên bãi nữa có thểvì xấu hổ. Tại bệnh viện, cô gái sau khi hồi tỉnh đã cảm thấy xấu hổ vì khôngngờ một hành động của mình lại có thể gây phiền hà đến cho cả vạn người như thế.
Hậu câu chuyện cô gái làm hàng ngàn người bị ảnhhưởng, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng cho biết, trường hợp này cơ quan chức năng cũngchưa biết xử lý ra sao vì cặp đôi này có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, khôngcó tiền để đóng phạt hành chính.
“Chỉ vì một hành vi dại dột mà dẫn đến nhiều thiệthại của Nhà nước như phải hoãn toàn bộ các chuyến tàu suốt nhiều giờ, hàng chụccảnh sát phải vất vả, hàng vạn người dân phải chôn chân một chỗ vì tắc đường...Những thiệt hại này không thể đo đếm được bằng tiền. Vì vậy, mọi người không nêndại dột, giở trò để khỏi ảnh hưởng đến người khác” - Trung tá Hùng nói.
Theo Văn Khoa -Thành Huế
Đời sống & Pháp luật