Trong phần đầu, Bảo Thy
vẫn thoải mái ngồi vắt chân hết sức duyên dáng. Tuy nhiên, tình thế đã
thay đổi sau sự xuất hiện của những “người bạn” này. Chắc chắn đây luôn
là 1 trong những trải nghiệm nhớ đời nhất đối với nữ ca sĩ.
Người ta chưa bao giờ chứng kiến “Công chúa bong bóng” đau khổ, òa
khóc vì yêu đương trong suốt bấy nhiêu năm hoạt động nghệ thuật, thế nên
những con vật này đã thực sự tạo nên “kì tích”.
Chưa thể hoàn hồn ngay cả khi đã “hạ cánh” an toàn, gương mặt còn vô cùng mếu máo, thảng thốt.
Nữ ca sĩ Băng Di dũng cảm hơn Bảo Thy khá nhiều.
Có lẽ là vì loài rắn được lựa chọn để thả vào bể của Băng Di nhỏ
nhắn, nhìn “hiền lành” hơn nên cô nàng đã không bị mất nhiều nước mắt.
Thậm chí, Băng Di còn có nhiều khoảnh khắc cười đùa vô cùng phấn khích.
Trạng thái đối lập xảy đến với bạn đồng hành của Băng Di trong “Cuộc đua kỳ thú” – nữ ca sĩ Trang Pháp.
Bên cạnh 1 “tập đoàn” ếch nhái là 1 “tiểu đội” rắn nước loằng nhoằng đến rùng rợn.
Người đẹp đã không thể giữ được hình ảnh và sự bình tĩnh khi bị 1 con trăn nhỏ quấn quanh cổ.
Đầu tóc cô rũ rượi như vừa trải qua mấy chục chặng đua của “Cuộc đua kỳ thú”.
Nhìn biểu cảm của Việt Trinh là khán giả có thể nhận thấy cô đang hối hận đến nhường nào khi đăng kí tham gia cuộc thi này.
Bể nước của Việt Trinh còn được khuyến mại thêm vài chú cá sấu con.
MiA hoảng sợ, không thèm để ý đến dáng ngồi của mình đang “nhạy cảm” như thế nào mà chỉ cố tránh được đàn rắn càng xa càng tốt.
Gương mặt không thể đau khổ, vật vã hơn của nữ ca sĩ xinh đẹp.
Theo Anh Hoang/Một thế giới