Vợ chồng anh Nam và chịNgọc không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiếc xe máy mà anh chị mới mua“không cánh mà bay” trước đó mấy ngày bỗng nhiên lại dựng trước cửa nhà mình.

Chuyện hi hữu: Trộm xe máy rồi đem trả lại

Anh Nam cùng con trai bên chiếc xe vừa trở về 

Trước đó không lâu, vào đêm 30/9 sáng 1/10/2010, vợ chồng anhPhan Thanh Nam (SN 1980), Kiểm sát viên VKSND huyện Quảng Trạch đã bị kẻ gianđột nhập nhà lục tung đồ đạc rồi lấy trộm 1 xe máy, 2 điện thoại di động,500.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ khác.

Trong lúc lực lượng Công an đang ra sức tìm kiếm thủ phạm thì bỗng nhiên đếnsáng ngày 13/10, chiếc xe máy được tên trộm đưa về dựng trước cửa nhà anh chị.

Chị Lâm Thị Ngọc, vợ anh Nam kể:Sáng nay khi vừa ngủ dậy, mở cửa ra thì chị nhìn thấy có chiếc xe máy giống nhưchiếc xe của mình vừa mất được dựng trước cổng nhà. Chị không tin vào mắt mìnhliền gọi anh Nam cùng ra xem.

Hai vợ chồng chạy ra thấy xe dựngngoài cổng nhưng chìa khoá xe được vứt vào sân. Anh chị vẫn chưa dám tin, đếnkhi vào nhà lấy chìa khoá sơ-cua còn lại ra thử thì mới chắc là xe mình.

Chị Ngọc cho biết thêm, chuyệnkhông dám chắc đó là xe mình vì chiếc xe này hai vợ chồng vừa vay mượn mua vềchưa được một tuần thì bị trộm.

Tên trộm “tốt bụng” này để lạicho anh chị chiếc xe máy, nhưng vẫn giữ giấy tờ chiếc xe, và 2 điện thoại diđộng, 500.000 đồng tiền mặt đã trộm hôm đó.

Theo Hà Ngọc
VTC