Chúng tôi gặp chị Phạm Thị T.ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi trước khi người phụ nữ này bỏ trốn về quê.Với khuôn mặt hoảng loạn cùng vết thương trên đầu và hai vết thương trên 2 cánhtay, chị T. đau đớn kể về những ngày kinh hoàng sống ở “động quỷ” bị ông chủhành hạ, bắt “tiếp khách”.

Chuyện khó tin từ một
Chị Phạm Thị T. với vết thương trên đầu.

Đến khi chị phải tìm đến cái chết mới thoát được“động quỷ” này. 

Sự có mặt kịp thời của công an

Theo nhiều người dân ngụ gần quán cà phê Tây Đô Đồng Nội (TĐĐN), thị trấn La Hà,huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, kể lại: chiều 2/2, chị Phạm Thị T. trong tình trạngmáu ướt đầy mặt và cánh tay từ trong quán cà phê TĐĐN chạy ra ngoài, trên taycầm con dao. T. chạy bộ vào hướng nam Quốc lộ 1A, trong khi đó một số người đànông trong quán đuổi theo. Được khoảng 200m, ông chủ quán tên Vũ chạy xe máy bắtkịp.  

Thấy ông Vũ, T. càng hoảng loạn,vừa bỏ chạy vừa cầu cứu công an. Mọi người gần đó chạy đến xem, ông Vũ kéo chịT. bảo rằng đưa đi cấp cứu nhưng chị T. hất ông này ra và lăm le con dao chĩamũi vào người mình đòi tự sát, nhất quyết không chịu đi, trong khi các vếtthương trên đầu và hai cổ tay máu vẫn chảy. Nghe tin, hai anh công an thị trấnLa Hà đã kịp thời đến đưa chị T. đến TrạmY tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu.

Do trạm y tế đang sửa, không còn phòng, chị T. được chuyển lên Bệnh viện đa khoaQuảng Ngãi điều trị. Hỏi nguyên do vì đâu mà ra nông nỗi như thế, T. bảo rằngchính chị đã tự gây ra để thoát khỏi “động quỷ” ghê rợn mà chị bị rơi vào.

Chị Phạm Thị T. kể cách đây gần 20 ngày, trong lúc chị không có việc làm, mộtđối tượng tên Hùng (khoảng 40 tuổi, ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ) gặp chị, giới thiệucó quán bán cà phê ở thành phố Quảng Ngãi, cần người phụ. Chị T. đồng ý và đượcông ta dùng xe máy chở đi. Được khoảng trên 100km, ông Hùng tấp vào quán cà phêTĐĐN ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Ông chủ quán bước ra (sau này mới biết là ông Vũ) nói chuyện và đưa 500 nghìnđồng cho Hùng. Đây là tiền công tìm được người cho Vũ. Sau đó, T. đưa điện thoạidi động nhờ Hùng đem về cho gia đình, riêng sim điện thoại T. giữ.

Ông Vũ chỉ T. chỗ ngủ chung phòng với các nhân viên khác. Ngay ngày hôm sau, ôngchủ Vũ gọi T. vào phòng trực tiếp chỉ việc. Tưởng mình chỉ phục vụ bán cà phênhưng ông chủ đã chỉ cách phục vụ chiều chuộng khách uống cà phê ôm. Ngoài raông Vũ còn “hướng dẫn” T. các động tác massage, kích dục khách. Biết vào chỗ nàykhó thoát, T. đành cắn răng chấp nhận.

Khi T. đem chuyện này hỏi cácnhân viên khác, sao ông Vũ lại làm “chuyện đó” với mình thì các nhân viên đềubảo mới vô đây ai cũng phải “qua tay” ông Vũ.

Kinh hoàng những ngày rơi vào "động quỷ"

Chuyện khó tin từ một
Vết cắt ở 2 cánh tay.

Tuy quán đề bảng bán cà phê,karaoke, nhưng có luôn massage kích dục. Hai ngày đầu, ông Vũ bảo T. tiếp khách,nhưng T. ngại không muốn. Ông Vũ dùng xe máy chở T. ra một khu đất, dẫn đếntrước 2 ngôi mộ. Quan sát T. thấy một mộ có vết máu.  

Ông Vũ hù dọa sẽ dành cho T. mộtmộ nếu chống đối lại ông ta. Cũng từ đó trở đi, hình ảnh hai ngôi mộ ám ảnh làmT. hoang mang, ông Vũ bảo sao T. làm vậy. Cô phải “tiếp khách” và thường xuyênbị Vũ đánh đập, hành hạ. 

Theo T. kể, ngoài T. ra có mộtđứa cháu ruột của T., 19 tuổi, ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ cũng đưa xuống đây “báncà phê”. Không chịu nổi sự hành hạ bắt "tiếp khách" và không trả lương của ôngchủ, cô này và một cô tên Kim (ngụ xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ) đã bỏ trốn khỏi“động quỷ”. Nhiều người dân ở gần quán ông Vũ cho biết không ít lần chứng kiếnnhiều cô nhân viên phục vụ quán bỏ trốn ra ngoài, đón xe ôm thoát thân.

Vũ cấm tất cả nhân viên không được dùng điệnthoại di động. Biết T. đang giữ 1 sim điện thoạidi động, y đã lén xóa tất cả số liên lạc lưutrong sim nhằm không cho T. liên lạc với ngườithân. Bắt T. “tiếp khách” nhưng tất cả số tiềnnày đều được ông Vũ bỏ túi riêng. Đến nỗi, T.xin ứng 20 nghìn đồng ông Vũ cũng không cho.

Ngày 2/2, ông Vũ lại bắt tiếp khách, nhưng T.vẫn còn đau do bị Vũ đánh nên từ chối. Một gã là“lính” phụ ông Vũ coi quán nói: “Con này chếtlà xứng đáng”. Nghe bọn chúng nói thế, cùngvới việc nghĩ đến hai ngôi mộ chôn người chếtcủa ông Vũ, T. nghĩ ở đây mình cũng chết, chibằng trốn càng sớm càng tốt. T. lấy con dao tựgây thương tích cho mình.  

Biết Vũ và đám đầu gấu sẽ đuổitheo bắt lại, T. giữ chặt con dao để tự vẫn, chứ nhất quyết không thể trở về.Rất may Công an thị trấn La Hà kịp thời đến chở T. đi cấp cứu.

Vì không có người thân ở bệnh viện, sợ ông Vũ tìm đến, T. đã lén bỏ trốn về quê.Hiện công an thị trấn đang tìm cách liên lạc với T. và điều tra làm rõ vụ việc ởquán cà phê ghê rợn này.

Theo Chuyện khó tin từ một