Chú lợn được đặt tên là Mép, các con của chủ vẫn thường gọi bằng 'em' một cách thân thương.
Nhân chuyến công tác về miền Tây, chúng tôi đã tìm về nhà anh Mạo để tận tường chú heo kì lạ và thật bất ngờ hơn trước những điều chủ nhân của nó kể.
Anh Mạo cho biết, con
heo nhà mình biết giữ nhà là có thực. Cách đây ba năm, người nhà anh ra
chợ, mua một con heo mọi định nuôi khoảng 6 tháng sẽ làm thịt để giỗ Cụ.
Thế nhưng, do lúc nuôi, con heo này quá thông minh nên gia đình anh
quyết định giữ lại, không làm thịt nữa.
Anh Mạo không còn
nhớ phát hiện con heo nhà mình hiểu được ý con người từ lúc nào. Tuy
nhiên, anh còn nhớ rất rõ, sau khi tắm được một bên thân, nó lại lăn
sang bên kia cho anh tắm tiếp. Chính anh cũng thật sự bất ngờ trước cách
hành xử của nó.
Không chỉ thế,
trong quá trình nuôi, ban đầu, gia đình anh Mạo cũng cho con heo ăn rau
và cám như những con heo bình thường. Nhưng về sau, thấy nó thông minh,
mọi người quyết định chuyển sang cho nó ăn cơm trắng. Một điều kì lạ là
sau khi cho nó ăn cơm trắng, cho ăn như cũ thì nó chỉ ngửi rồi bỏ đi.
Còn nếu thay thức ăn bằng cơm nó lại đến ăn một cách ngon lành. Cũng từ
đó, gia đình anh chuyển sang cho nó ăn cơm trắng.
Một lần, trong
lúc trời mưa dông lớn, nó liên hồi kêu “khục… khục… khục”. Anh Mạo nghe
ồn ào nên ra quát, nhưng con heo vẫn không ngừng kêu, lại còn chạy vòng
quanh chuồng không chịu dừng. Anh quyết định cho nó vào nhà và không thể
nào tin được là khi được vào nhà chú lợn im thin thít, không chỉ thế, nó
vào nằm một góc theo chỉ tay của người nhà anh Mạo.
Sau hôm đó, con
heo được cho ở trong nhà, cứ đến giờ ngủ là nó lại trở lại nơi gia đình
đã chỉ định, không bao giờ đi nơi khác để ngủ.
Ban đầu, cho con
heo vào trong nhà, điều anh Mạo lo lắng nhất là chuyện nó đi vệ sinh.
Bởi sợ rằng nó sẽ đi vệ sinh khắp nhà. Tuy nhiên, ngay từ hôm đầu tiên,
con heo đã biết ra ngoài vườn để làm việc ấy. Điều đáng ngạc nhiên hơn,
gia đình anh còn chỉ cho nó một nơi để đi vệ sinh. Hai ngày đầu, nó
không đến đúng chỗ, cứ ra vườn là đi. Nhưng anh Mạo la mắng, đến ngày
thứ ba cho đến bây giờ, mỗi lần đi vệ sinh nó lại đến nơi được mà chủ đã
chỉ cho.
Thấy con heo
thông minh, anh Mạo cùng người nhà bàn tính đặt tên cho nó là Mép.
Nhưng, chỉ có những người lớn trong gia đình gọi nó bằng cái tên ấy, các
con của anh thì vẫn gọi bằng “em” một cách thân thương.
Suốt ngày chú lợn chỉ luẩn quẩn trong nhà
Sau hai ngày kể từ
khi được vào nhà ở, có một người hàng xóm vào chơi, thấy có người lạ
vào, nó chạy đến bên chân kêu “khục… khục…” và lấy mõm đẩy người đó ra
khỏi nhà. Nó chỉ dừng lại khi bị anh Mạo mắng. Sau lần đó, ngoài những
lúc ngủ, thời gian còn lại nó luôn nằm ở cửa đi ra đi vào để giữ nhà.
Chuyện Mép giữ
nhà, ban đầu chẳng ai tin, nhưng càng về sau, mỗi khi có người lạ vào,
nó lại hành động như người khách nọ đến. Lâu, mọi người ở nơi anh ở mới
tin đó là sự thực.
Gia đình anh Mạo
bình thường vẫn ăn chay vào ngày rằm và mồng 1, nên con Mép cũng được
cho ăn chay trong những ngày này. Ban đầu, mọi người sợ nó không ăn, tuy
nhiên, cho đến nay, những ngày rằm và mồng 1, nó vẫn ăn chay như các
thành viên khác trong gia đình.
Điều làm chúng
tôi ngạc nhiên là con Mép biết uống bia và rượu không bị say. Để chứng
minh điều mình nói, anh Mạo lấy hai chai bia, rót vào chiếc bát, nơi vẫn
thường cho heo ăn. Anh gọi tên nó rồi "lệnh" uống, chú lợn uống hết một
cách ngon lành mà không có biểu hiện bị say.
Con Mép đến nay
đã được 3 tuổi, cân nặng đã hơn 150 kg nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng
tăng trọng. Khi được hỏi, đã bao giờ anh có ý định bán con Mép chưa? Anh
Mạo chia sẻ, con Mép rất thông minh, từ lâu, anh và người nhà đều coi nó
là một thành viên trong gia đình nên không có ý định bán hay làm thịt.
Theo VNN