Một số học giả tin rằng,khu vực Siberia của Nga là nơi những vị khách từ hành tinh khác tới thăm TráiĐất và họ tin rằng họ có trong tay một số lượng bằng chứng đáng kể.
Một người đàn ông tên là Victor ởChita kể rằng năm 1954, ông đã gặp một người thợ săn kỳ lạ trong một khu rừngtaiga thuộc Siberia. Người thợ săn này có khuôn mặt điểm đầy những đốm màu nâu,hai bàn tay băng kín. Người thợ săn đó kể với Victor rằng anh ta bị mắc một cănbệnh rất lạ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Khi anh ấy tháo lớp băng cuốn ở tay ra, Victorvà anh trai thấy đôi bàn tay của người thợ sănbừng sáng lên trong đêm tối. Từ các đầu ngón taytóe ra các tia lửa và nó thậm chí còn có thể đốtcháy một tờ báo trên bàn.
Các nhà khoa học cho rằng, đó chắc chắn là mộtdạng nhiễm phóng xạ. Theo nhiều giả thuyết, vùngđấy Siberia là nơi đặt chân của nhiều người đếntừ hành tinh khác. Có thể những phương tiện dichuyển của họ đã sinh ra một lượng tia phóng xạlớn.
Năm 1991, tờ The Weekly WorldNews của Canada đã cho đăng bài báo nói tới việc "có thông tin tiết lộ rằng quânđội Nga đã bắn rơi một vật thể UFO trong rừng taiga ở Siberia năm 1987 ".
Theo lời phóng viên người Mỹ,Nick Mann, vào lúc 8h35 ngày 13/10/1987, quân đội đã phát hiện thấy "một chiếcđĩa bay" qua radar và đã ra lệnh bắn hạ nó bằng tên lửa. Đối tượng trên đã bịrơi xuống đất và vỡ nát.
Từ vật thể trên rơi ra một sinhvật nhỏ bé với chiếc đầu to, ở vị trí là mũi thì lại có vật giống như một thâncây. Sinh vật đó nắm hai tay vào nhau và cuộn lại như một quả bóng. Quả bóng bắtđầu phát ra âm thanh rồi biến thành trắng như tuyết. Cuối cùng nó tóe lửa và nổtan tành.
Hai người lính may mắn thoát trêntrong vụ nổ đã tường thuật lại sự việc cho nhà báo Mỹ nói trên. Việc tiến hànhkiểm tra xác định thành phần hóa học mô của cơ thể những người lính đã thiệtmạng cho thấy, mô của họ đã biến thành... đá. Các nhà nghiên cứu lúc đó đã đưara kết luận rằng việc tiếp xúc với một nguồn năng lượng không rõ có thể đã làmthay đổi cấu trúc cơ thể của họ.
Một bằng chứng khác do một nhà địa chất học người Nga tên là Sergei kể lại chonhà báo người Mỹ Patrick Makroudi sau khi ông di cư tới quốc gia này.
Năm 1989, ông được cử đi tiến hành thăm dò địa chất ở vùng sông núi Amginsky ởphía nam Yakutia. Trong thời gian đó, một lần từ trong lùm cây, ông đã bắt gặpmột sinh vật lạ có cái đầu trọc lóc mặc váy xám, nước da màu vàng bệnh với cácnét trên mặt chẳng khác gì của một xác chết...
Khi ông kinh hãi hét lên, sinh vật trên liền bỏ chạy. Nhưng Sergei đã nhanhchóng lấy lại bình tĩnh và quyết định đuổi theo nó với một khẩu súng trườngtrong tay để phòng thân.
![]() |
Ông đã phát hiện ra một ngôilàng được dựng lên bằng gỗ và có các căn lều. Ngôi làng nhỏ này có dây thépgai bao quanh. Phía đằng sau Sergei là một người đàn ông mặc quân phục,nhưng không có phù hiệu và những con quái vật trông bộ dạng của chúng khôngkhác gì con quái vật mặc váy xám ông gặp lúc trước đang đi lại lững thững.
Nhìn gần hơn, Sergei nhận thấy chúng có mức xấu xí khác nhau một chút. Mộtsố da có màu vàng không được tự nhiên, một số hơi xanh nước biển, một số lạicó màu đỏ hoặc màu xanh lá. Tất cả đều không có lỗ tai, chẳng có lỗ mũi vàchân tay đều chỉ có 3 ngón... Trẻ em trông cũng thế.
Trong số những con quái vật, Sergei nhìn thấy có sinh vật trông còn khágiống người bình thường trong trang phục quần yếm và hai bàn tay bị xích.Chúng đang dẫn họ đi đâu đó. Đột ngột, một người đàn ông bước ra từ căn nhàtrong làng bắn về phía lũ quái vật. Máu chảy. Sau đó, người đàn ông này tiếntới kiểm tra bọn họ một lần nữa.
Cảnh tượng đó giống y như sản phẩm được dựng lên trong một bộ phim kinh dị.Lũ chó trong khu trại dường như đã cảm nhận thấy hơi của người lạ khiếnSergei phải bỏ chạy. Chẳng bao lâu sau ông nhận thấy hai sinh vật lạ mặc váyxám đã đuổi theo sát ông.
Khi hai sinh vật lạ gần bắt kịp Sergei, ông đã nổ súng bắn bọn chúng (bọnchúng không có vũ khí). Nhưng một phút sau đó, các "xác chết" lại bật dậy vàlao tới ông. Rõ ràng chúng tỏ ra dai sức hơn so với nam giới. Sau một hồichạy đuổi, những kẻ bị thương bắt đầu yếu dần, cuối cùng cũng gục xuống đấtvà chết hẳn. Tới chiều, Sergei mới tìm lại được khu lán trại của mình.
Nhiều người nghe xong câu chuyện của Sergei đã lý giải khác cho bí ẩn củacâu chuyện. Họ cho rằng những sinh vật kỳ lạ đó không phải là con người màlà những người ngoài hành tinh vô tình hạ cánh xuống Siberia đã bị một nhómngười bắt tuân theo yêu cầu của họ.
Theo Nguyễn Hường
Bee.net.vn