Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng "trở thành người tí hon"

Tại sao người bình thường đến thị trấn này cũng biến thành người tí hon?

Tại sao người bình thường đến thị trấn này cũng biến thành người tí hon?

Mặc dù diện tích thị trấn Casey, thuộc Bang Illinois, Mỹ chỉ rộng hơn 5km2 với 3.000 người nhưng lại là nơi làm ra những vật dụng lớn nhất hành tinh. 

Đặt chân đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những vật thể quá cỡ như chuông gió, xích đu, bộ kim đan, hòm thư, nĩa, đôi giày, đồng xu, lồng chim, thước, bút chì, bắp ngô, cây xương rồng và nhiều thứ khác nữa. Tất cả đều thuộc dạng khổng lồ khiến bạn cảm thấy mình chỉ như một con kiến giữa thế giới vậy.

Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng trở thành người tí hon - Ảnh 1.

Ghế khổng lồ.

Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng trở thành người tí hon - Ảnh 2.

Chuông gió khổng lồ.

Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng trở thành người tí hon - Ảnh 3.

Hòm thư khổng lồ.

Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng trở thành người tí hon - Ảnh 4.

Que đan len khổng lồ.

Đặc biệt, có 8 vật thể khổng lồ ở đây được đưa vào Sách kỷ lục Guinness. Cha đẻ của những vật dụng khổng lồ này là Jim Bolin, một doanh nhân ở thị trấn Casey.

Ông Bolin là phó chủ tịch của tập đoàn Bolin Enterprise, nơi đang cung cấp việc làm cho hơn 240 lao động. Vào những năm cuối năm 2000, công việc kinh doanh của ông gặp nhiều khó khăn khi phải chịu sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Chính trong khoảng thời gian này đã khiến ông quyết định phát triển du lịch ở thị trấn.

Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng trở thành người tí hon - Ảnh 5.

Chiếc lồng chim khổng lồ.

Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng trở thành người tí hon - Ảnh 6.

Bút chì khổng lồ.

Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng trở thành người tí hon - Ảnh 7.

Bolin ngồi trên chiếc thước khổng lồ do mình tạo ra.

Thị trấn kỳ lạ khiến ai đặt chân đến cũng trở thành người tí hon - Ảnh 8.

Trong tương lại, những công trình khổng lồ sẽ tiếp tục được xây dựng nên.

Dự án đầu tiên của Bolin là chiếc chuông gió khổng lồ kéo dài trong vòng 2 năm. Khi công trình hoàn thành năm 2011, chiếc chuông gió cao gần 16,5m. Sau đó, một loạt công trình xây dựng các vật dụng khổng lồ tiếp theo được xây dựng lên.

Đặc biệt, hầu hết những vật liệu được sử dụng để xây dựng các công trình này là vật liệu tái chế. Những vật dụng khổng lồ của Bolin đã thực sự giúp cho kinh tế trong vùng khởi sắc. 

Không chỉ dừng lại ở đó, trong tương lai ông còn có dự định sẽ tạo ra búa, ngựa, gậy bóng chày khổng lồ và cả chiếc bập bênh đủ lớn cho cả một gia đình cùng chơi.

Theo Trí thức trẻ


thị trấn kỳ lạ

người tí hon


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.