- Dạ, ông kiếm ai?
- Má cháu có nhà không?
Tồ vào trong một lát, chạy ra nói:
- Má con dặn nói với ông là má con không có ở nhà.
Người đàn ông nhún vai:
- Được, vậy cháu nói với mẹ cháu là tôi không có tới nhé!
***
Tửng nói với Tồ:
- Má tao mới mua cho tao con chó Nhựt lông xù một cục như trái banh, hỏng phân biệt được đâu là đuôi, đâu là đầu.
Tồ nhún vai:
- Dễ ợt: Mày cứ nắm đại đuôi nó, nếu nó cắn thì đó là... đầu!
***
Ông nội Tồ khoe với bạn nhậu:
- Con chó của tui rất khôn: mỗi khi thấy tui về là nó đem đôi dép tới.
Ông bạn phẩy tay:
- Chó của vợ tui khôn hơn: cứ thấy tui cầm chai đế lên là nó sủa um cho bả biết!
Ông ngoại Tồ và bạn nhậu dắt nhau đi giữa lòng đường xe lửa. Người bạn cau có:
- Mệt quá... tui chưa bao giờ thấy cái cầu thang nào dài như vầy, và không biết tại sao tay vịn của nó thấp tè như vậy!
Ông ngoại Tồ bỗng reo lên:
- Thôi, mình không đi thang bộ nữa! Lên thang máy đi. Nó ngay trước mặt kia kìa!
***
Mợ Tồ hốt hoảng than với chồng:
- Anh ơi con gái mình sao cứ đặt đứng lên thì té xuống. Đã vậy còn khóc. Em sợ chân nó có sao quá....
Cậu Tồ cũng hốt hoảng bồng con lên, rồi cười sằng sặc:
- Má ơi! Má mặc hai chân của con vô... một ống quần!
Theo H.Anh