Trong khi những đội bóng như K.KH hay TĐCS.ĐT vẫn phải “vơ bèo vạt tép”thì SG.XT, B.BD… lại đang mang áp lực tự tạo về một cuộc khủng hoảng thừa cácngôi sao, bằng các cuộc chiêu hiền đãi sĩ trong thời gian gần đây.

Rất dễ để nhìn thấy sự mất cân đối trong cán cân chuyển nhượng của các CLB VN.Và điều đó cho thấy, cuộc đua tiền giữa các đội bóng (như lời Chủ tịch CLB K.KHLê Tiến Anh) vẫn chưa có điểm dừng.

Rồng ra biển, hổ về rừng

B.BD vốn đã mạnh, nay còn mạnh hơn, bằng với sự xuất hiện của những cái tên nhưĐinh Hoàng La, Nguyễn Hoàng Helio, Nguyễn Việt Thắng…, toàn những bản hợp đồngtiền tỷ. Đó là chưa kể đến những Tăng Tuấn, Quang Vinh, Công Huy, Tuấn Tùng,Minh Đức cũng đã được tăng cường cho mùa giải năm sau. Trong khi đó, SG.XT vớiAntonio, Nguyễn Rogerio, Đặng Văn Robert… mới đem về như thể hổ mọc thêm cánh.Rất nhiều những “Manchester City mô phỏng” ở giải đấu cao nhất hình chữ S vàonăm sau.

Trong kế hoạch, Antonio sẽ được nhập quốc tịch VN, khi cơ chế nhập tịch vẫn cònbỏ ngỏ với tất cả. Và nếu việc nhập tịch cho cầu thủ Brazil thành công, SG.XT sẽra sân với ít nhất 6 “Tây” trong đội hình xuất phát ở mùa giải tới (trước đó, họđã có Huỳnh Kesley Alves và Nguyễn Rogerio). Sau HA.GL (2002) và HN.T&T(2009-2010), SG.XT sẽ lại là tân binh ứng viên cho chức vô địch, như một điềutất-lẽ-dĩ-ngẫu. Sẽ không bao giờ phải lo đến một cuộc khủng hoảng thừa, khi độibóng đang được điều hành với một ông GĐĐH kiêm nhà môi giới.

Chuyển nhượng V-League: Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra
Nếu Philani (giữa) được vào sân với tư cách là nội binh ở mùa giải 2012, B.BD sẽ có sức mạnh đáng nể. Ảnh: V.V

Có thể thấy, đối thủ lớn nhất (về lý thuyết) đủ năng lực cạnh tranh với SG.XT làchính B.BD và ngược lại. Đội bóng đất Thủ sau khi đã có Nguyễn Hoàng Helio vàĐinh Hoàng La, họ cũng đang rất tích cực hoàn tất những thủ tục cuối cùng để nămsau Philani có thể ra sân với tư cách cầu thủ nội. Lần đầu tiên sau 3 mùa giải,các đội bóng của bầu Hiển (SHB.ĐN và HN.T&T) bị lép vế, ít nhất là trong khâuchuyển nhượng, chiêu mộ hiền tài và nâng cấp tham vọng. Vậy thì có cần thiếtphải kể đến phần còn lại nữa không?!

Nhà vô địch sẽ nói giọng gì?

Tại V-League 2011, cùng với một số ngoại binh xuất sắc, SLNA đã lên ngôi thuyếtphục bằng thứ bóng đá giàu tính bản địa. Trong lịch sử 11 năm V-League, chức vôđịch của đội bóng xứ Nghệ là thuyết phục hơn cả, bởi nó đem theo cả niềm tự hàovùng miền, sự kế thừa và vai trò -tiếng nói của hệ thống đào tạo trẻ (ngay cảchức vô địch năm 2002 của Cảng Sài Gòn, tiền thân của TMN.CSG và CLB TP.HCM,cũng không được như thế). Bản thân bại quân HN.T&T cũng phải thừa nhận điều này,sau “trận chung kết” trên sân Vinh.

Với diễn tiến trên thị trường chuyển nhượng vào hiện tại, một lần nữa người talại đặt câu hỏi, nhà vô địch giải đấu năm sau sẽ là ai?! Không phải là SLNA, sẽkhó là một cái tên nào đó của bóng đá miền Bắc, khi cả V.NB, CLB bóng đá Hà Nội(hợp nhất từ HP.HN và HN.ACB) và V.HP đều không chứng minh sự sẵn sàng. Kỳ vọngvào sự quật khởi của những cựu vương như SHB.ĐN, HN.T&T hay HA.GL lại càngkhông, bởi chính sách thắt lưng buộc bụng trong cơ chế lấy người, sau bao mùabóng hao tiền tốn của.

Thông qua lăng kính chuyện nhượng và sự chuẩn bị có căn cơ, B.BD đã và đang đượckỳ vọng như một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tất nhiên, tham vọng của độibóng đất Thủ sẽ trở nên có cơ sở hơn, nếu họ đưa được về HLV Henrique Calisto.Xếp sau B.BD đương nhiên là 2 đại diện TP.HCM, N.SG và SG.XT. Cùng với đó, ở vếcòn lại, những K.KH, Thanh Hóa, TĐCS.ĐT, Hải Phòng hay tân binh K.Kiên Giang sẽlà những cái tên đầu tiên cho cuộc chiến giành suất trụ hạng. Thời gian sẽ chocâu trả lời thỏa đáng

Theo TT&VH