Vụ Huy Hoàng hát múa vẫn còn dư âm
Nhân nói chuyện bia, rượu, chỉ thống kê năm 2010, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã vượt mốc sản lượng tiêu thụ 1 tỉ lít bia, đứng ở vị trí 21/72 tập đoàn sản xuất bia lớn nhất trong tổng số 1.200 nhà sản xuất bia trên toàn thế giới.
Một dân nhậu tính toán rằng, nếu cộng dồn các loại bia khác với bia Sài Gòn, rồi chia bình quân đầu người (dân số Việt Nam khoảng 89 triệu người năm 2011) thì mỗi năm người Việt Nam uống trung bình khoảng 10.000 lít bia. Một con số mơ ước, khiến ngành công nghiệp sản xuất bia thế giới phải… thèm khát.
Rõ ràng, khi nhậu nhẹt là chuyện thường ngày ở huyện, thì việc ban bố lệnh cấm quả là một vấn đề nan giải cho các nhà quản lí. Nôm na, giới cầu thủ cũng thế, cấm họ uống bia rượu là một chuyện, còn thực hiện là một câu chuyện rất khác.
Các ngoại binh đến dải đất hình "chữ S" chơi bóng, không ít người phải lắc đầu lè lưỡi vì “tửu lượng” của các đồng nghiệp Việt Nam. Đơn cử như Philani, Nirut, Cristiano… họ nói rằng: “Cầu thủ Việt Nam nốc bia như nước, nên đừng có ca thán về tuổi thọ nghề nghiệp”.
Ở Việt Nam, các đội bóng vẫn tổ chức ăn, ở, tập luyện theo mô hình một “trại lính” tập trung. Vì vậy, cựu HLV của ĐT.LA và Quảng Nam, ông Jose Luis từng nói một câu rất hóm hỉnh: “Ngoài bóng đá, nếu tổ chức môn “leo rào, vượt tường” cầu thủ Việt Nam có khi giành ngôi vô địch”.
Khi mà ý thức nghề nghiệp kém, chuyện bóng đá Việt Nam nói “không” với bia, rượu đôi khi chỉ là tham khảo và nói cho vui...
Theo Bongdaplus