Mang màu sắcliêu trai huyền bí nhưng chủ đề chính vẫn là tình yêu, “bom tấn” của điệnảnh Trung Hoa với sự tham gia của Lưu Diệc Phi, Cổ Thiên Lạc đem tới chokhán giả nhiều trải nghiệm mới mẻ từ một câu chuyện cũ.

Từ lâu, bộtruyện Liêu trai chí dị của nhà văn Bồ Tùng Linh đã được coi là mộtkỳ thư và là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Những câu chuyệnma ly kỳ kể về cuộc “đụng độ” giữa những anh chàng thư sinh nho nhã và cáchồ ly tinh có sắc đẹp quyến rũ mê hồn đã khiến hàng triệu độc giả phải saymê theo dõi. Nhiều truyện ngắn tiêu biểu trong Liêu trai chí dị đãđược dựng thành phim, nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là Thiện nữ u hồn.

Được chuyểnthể lên màn ảnh rộng lần đầu tiên vào năm 1987 với sự tham gia của TrươngQuốc Vinh và Vương Tổ Hiền, Thiện nữ u hồn đã mở ra một bước ngoặtmới cho dòng phim thần thoại kinh dị của điện ảnh Hong Kong. Năm nay, mộtlần nữa câu chuyện ma mang màu sắc lãng mạn này lại đến với khán giả, nhưngtheo một phong cách và cách kể chuyện hoàn toàn mới.

Chuyện tình tay ba diễm lệ trong ‘Thiện nữ u hồn’

Lưu Diệc Phi đóng vai Nhiếp Tiểu Thiện trong "Thiện nữ u hồn".

Thiện nữ uhồn lấy bối cảnh Trung Hoa thời xa xưa tại một ngôi làng cổ, nơi ngườidân sống trong nỗi sợ hãi cùng những hồn ma bóng quế trú ngụ trên núi HắcSơn. Chúng biến thành những tiên nữ quyến rũ và hút hết tinh khí của conngười. Một ngày, con sông chảy qua làng trở nên khô cạn, nguồn nước dần cạnkiệt và niềm hy vọng duy nhất của người dân làng là thượng nguồn trên đỉnhnúi Hắc Sơn. Chàng thư sinh nho nhã Ninh Thái Thần (Dư Thiếu Quần) quyếtđịnh bước vào sào huyệt của các yêu tinh để tìm cách giải phóng nguồn nướccho dân làng.

Tại đây, anhđã gặp gỡ và đem lòng yêu Nhiếp Tiểu Thiện (Lưu Diệc Phi), một hồ ly có sắcđẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Tuy nhiên, Yến Xích Hà (Cổ Thiên Lạc), mộtđạo sĩ trừ ma lạnh lùng, cũng có tình cảm sâu nặng với Tiểu Thiện. Hai chàngtrai phải chịu thử thách khắc nghiệt trước sự giằng co của một bên là sứcmạnh tình yêu đầy mê hoặc, một bên là trọng trách đi vào sào huyệt ma quỷtìm nguồn nước sạch cứu sống hàng nghìn người dân.

Chuyện tình tay ba diễm lệ trong ‘Thiện nữ u hồn’

Cổ Thiên Lạc và Lưu Diệc Phi trong một cảnh phim.

Được làm lạitừ phiên bản điện ảnh năm 1987, nhưng Thiện nữ u hồn của đạo diễnDiệp Vỹ Tín đã thay đổi và xây dựng khá nhiều chi tiết mới. Nếu như ở bản cũ,câu chuyện của phim tập trung vào hai nhân vật Nhiếp Tiểu Thiện và Ninh TháiThần thì ở bản mới, hai nhân vật này cùng với đạo sĩ Yến Xích Hà đã tạo nênmột câu chuyện tình tay ba diễm lệ. Hai câu chuyện tình giữa Tiểu Thiện -Thái Thần và Tiểu Thiện - Xích Hà được xây dựng song song với những cảm xúckhác nhau.

Ngay từ nhữngphút đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến những cảnh quay tình cảm rất lãngmạn giữa Cổ Thiên Lạc và Lưu Diệc Phi. Chuyện tình của đạo sĩ Xích Hà và hồly xinh đẹp Tiểu Thiện được xây dựng có phần sâu nặng, lâm ly và dễ lấy nướcmắt khán giả hơn là chuyện tình ngây thơ, trong trẻo giữa Tiểu Thiện vớichàng thư sinh Ninh Thái Thần. Chính vì vậy, trong phiên bản mới này, dườngnhư Yến Xích Hà đã được đôn lên thành nhân vật nam chính, đẩy Ninh Thái Thầnthành nam thứ. Đây chính là điểm thay đổi lớn nhất của Thiện nữ u hồn2011.

Phim đem lạicho người xem nhiều trạng thái cảm giác khác nhau. Lúc hài hước, vui nhộn,lúc lại rùng rợn, căng thẳng, lúc lại hưng phấn với những màn chiến đấu mãnnhãn, cuối cùng là thương cảm với câu chuyện tình yêu bi kịch của các nhânvật. Được đẩy lên cao và mạnh mẽ nhất có lẽ là yếu tố hài. Những câu thoạidí dỏm, những câu hỏi ngu ngơ và nhiều tình tiết bất ngờ sẽ khiến cho khôngít khán giả bật cười.

Chuyện tình tay ba diễm lệ trong ‘Thiện nữ u hồn’

"Thiện nữ u hồn" xây dựng hai chuyện tình song song.

Bên cạnh đó,Thiện nữ u hồn cũng mang một không khí liêu trai huyền bí với hìnhảnh những khu rừng đẹp như mơ, nhưng ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Một ngôi làngvới dáng vẻ hoang tàn, âm u, ánh trăng khuya giữa rừng sâu, những cơn giôngtố bất chợt hay thứ ánh sáng xanh pha với đỏ tím của Lan Nhược Tự, nơi cưngụ của các yêu ma đều góp phần tạo nên một sắc màu ma quái, đậm chất tâmlinh Á Đông cho bộ phim.

Nhiếp TiểuThiện là vai diễn điện ảnh đánh dấu sự trở lại của ngọc nữ Lưu Diệc Phi saumột thời gian vắng bóng trong phim cổ trang. Vẻ đẹp mê hồn của cô khi hóathân thành hồ ly tinh không chỉ chinh phục các nhân vật nam trong phim, màcòn khiến bao khán giả phải trầm trồ. Tuy nhiên, chính vẻ đẹp có phần ngâythơ, trong sáng của Lưu Diệc Phi lại gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người chorằng cô mới chỉ lột tả được vẻ "thiện nữ" của Tiểu Thiện, chứ sự "u hồn"chưa thấy đâu.

Nam diễn viêntrẻ Dư Thiếu Quần thể hiện hình ảnh của chàng thư sinh Ninh Thái Thần, vaidiễn từng gắn liền với tên tuổi của Trương Quốc Vinh. Tuy nhiên, tính cáchcủa Ninh Thái Thần trong phiên bản mới được xây dựng có phần "ẻo lả" hơn mứccần thiết nên dễ gây phản cảm cho khán giả. Chính vì vậy, trong phim, DưThiếu Quần có phần bị "lép vế" so với một Yến Xích Hà mạnh mẽ, lạnh lùngnhưng si tình của Cổ Thiên Lạc.

Một yếu tố hútđược nước mắt của khán giả chính là nước mắt của các diễn viên. Cả Lưu DiệcPhi và Cổ Thiên Lạc đều khóc rất đẹp và tạo được nhiều cảm xúc cho người xem.Những trường đoạn tình cảm, chia ly được thực hiện tốt, kết hợp giữa âm nhạc,không gian, góc quay và diễn xuất của các diễn viên gây được sự xúc động chokhán giả. Xem Thiện nữ u hồn để thấy rằng, anh hùng dù có lạnh lùngvà tàn nhẫn đến mấy nhưng vẫn khó có thể qua được cửa ải mỹ nhân.

Chuyện tình tay ba diễm lệ trong ‘Thiện nữ u hồn’

Màu sắc ma mị của "Thiện nữ u hồn".

Các nhân vậtphụ cũng để lại những ấn tượng rất riêng. Khán giả được gặp lại nam diễnviên Phàn Thiếu Hoàng, trong vai đạo sĩ cụt tay Phong Lôi - nỗi khiếp sợ củacác yêu ma. Nữ diễn viên Huệ Anh Hồng vào vai Lão Lão, kẻ thống lĩnh củangọn Hắc Sơn với điệu cười ma quái và những âm mưu thâm độc. Nam diễn viênTừ Cẩm Giang cũng sẽ gây cười cho khán giả khi vào vai nhân vật trưởng thôn,với bộ dạng lúc nào cũng nghiêm trọng một cách thái quá.

Với kinh phíkhổng lồ so với một bộ phim của điện ảnh châu Á (60 triệu USD), Thiện nữu hồn có khá nhiều cảnh quay chiến đấu mãn nhãn, được dàn dựng công phu.Mặc dù kỹ xảo và cách hóa trang vẫn chưa thể bằng được Hollywood nhưng vớinhững gì đã thể hiện trong hơn 100 phút trên màn ảnh rộng, khán giả cũngphần nào thỏa mãn với những khung hình ma mị, các màn đấu võ và luyện côngđúng "chất" Trung Hoa.

Thiện nữ uhồn 2011 còn sử dụng một bài hát trong phiên bản cũ để gợi nhớ chonhững ai từng hâm mộ tác phẩm nổi tiếng này. Ngoài ra, ca khúc chủ đề của bộphim, Return Tears, do ca sĩ Lâm Bằng thể hiện với những giai điệuđặc trưng của âm nhạc cổ điển Trung Quốc, cũng được nhiều khán giả yêu thích.Phim cũng dành ra một khoảnh khắc để tưởng nhớ nam diễn viên quá cố TrươngQuốc Vinh, người thể hiện vai Ninh Thái Thần trong phiên bản năm 1987.

Tổng hợp giữanhiều thể loại từ liêu trai, thần thoại, hài hước tới hành động, lãng mạn,Thiện nữ u hồn đem tới cho khán giả nhiều cảm xúc mới mẻ với câuchuyện tình tay ba đẹp và buồn, diễn ra trong bối cảnh cổ trang. Đồng thời,phim cũng gợi lại những hoài niệm từ một trong những tác phẩm kinh điển nhấtcủa điện ảnh Hoa Ngữ.

Thiện nữ uhồn khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 13/5.

Theo Nguyên Minh

Vnexpress