Phía sau cặp chị em đầu tiên cùng giành ngôi Á hậu tại các cuộc thi sắc đẹp uy tín là những câu chuyện thú vị lần đầu được tiết lộ qua lời kể của mẹ Thanh Tú - Trà My.
Năm 2015, cô gái Ngô Trà My lên ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ với hàng tá lời đồn rằng có thế lực ngầm đứng sau dàn xếp kết quả. Năm 2016, Ngô Thanh Thanh Tú lại được trao giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
cũng bằng chính những lời đồn này. Việc 2 chị em gái trong cùng 1 gia
đình đoạt giải cao ở các cuộc thi nhan sắc đình đám bậc nhất đã làm dư
luận không khỏi hoang mang. Nhiều người cho rằng, vì có bố làm ở Bộ
ngoại giao nên Ngô Thanh Thanh Tú – Ngô Trà My mới được mở đường cho
ngôi Á hậu. Và mang theo những câu hỏi đó, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ
với bố mẹ Ngô Trà My – Ngô Thanh Thanh Tú để tìm lời giải đáp.
Chị em Trà My - Thanh Tú
Bố mẹ của Trà My - Thanh Tú
Không chen chân kiếm chác trong showbiz
Chào
chị! Cảm xúc của chị như thế nào khi Thanh Tú lên ngôi Á hậu của cuộc
thi Hoa hậu Việt Nam chỉ chưa đầy 1 năm sau khi cô chị Trà My cũng có
chiến thắng tương tự ở Hoa hậu Hoàn vũ 2015?
Gia
đình tôi hẳn nhiên là vui và tự hào. Giống như là niềm vui tăng lên gấp
đôi. Vì không phải gia đình nào cũng có 2 chị em tham gia các cuộc thi
nhan sắc và đoạt giải cao như chị em Á hậu Trà My – Á hậu Thanh Tú.
Nói gì thì nói đây cũng như cái sự thành công rất lớn của gia đình
mình. Tôi nghĩ, cả 2 chị em đều có nét giống họ nội hơn là họ ngoại. Tôi
thì chỉ cao 1m69 thôi, còn phía nội có nhiều người cao hơn.
Đi
được tới ngôi Á hậu không phải điều dễ dàng mà là cả 1 hành trình, chị
em Trà My – Thanh Tú đã nỗ lực không ngừng. Thời điểm Tú thi Hoa hậu
Việt Nam có nhiều thuận lợi vì ban tổ chức chu đáo, cầu toàn hơn. Chứ
lúc Trà My thi thì thật vất vả. Nhiều lúc nhìn con hì hục chuẩn bị, thức
tới tận 2,3 giờ sáng mà người làm mẹ cũng thấy xót.
Thanh Tú và gia đình có cảm thấy tiếc nuối khi chỉ đoạt giải Á hậu 1 chứ không phải ngôi vị cao nhất?
Cái
lúc ban tổ chức công bố kết quả, Tú được vào Top 5 là gia đình đã mừng
không kể xiết. Đến khi tên Tú được xướng Á hậu 1, cả gia đình đã thấy
hài lòng và công tâm lắm rồi. Có một điều tôi muốn nói là đôi khi cảm
quan cá nhân của mọi người đã làm mọi thứ trở nên rối rắm. Mỹ Linh chắc
hẳn phải có điểm nổi trội cuốn hút mới được chấm cho ngôi Hoa hậu. Em Tú
được Á hậu là gia đình đã vui. Còn lại so sánh hay trách hờn vì trượt
Hoa hậu vào tay Linh là gia đình tôi không có.
Ngô Trà My giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015
Có
nhiều tin đồn cho rằng vì gia cảnh khá giả, quyền thế nên Thanh Tú –
Trà My đã được “dọn đường” cho ngôi Á hậu. Chị cảm thấy như thế nào khi
nghe những thông tin bất lợi về gia đình mình?
Thật
sự thì tôi thấy như 1 đồn 2 , 2 đồn 4 rồi 4 đồn 8, đồn 10. Nhà tôi cũng
chỉ là gia đình công chức bình thường. Đúng là bố của Trà My – Thanh Tú
có làm việc ở Bộ ngoại giao, ông thường đi đây đi đó công tác nhưng
chúng tôi không giàu có, thế lực đến mức muốn mua giải Á hậu là được.
Chúng tôi không quen ai trong Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu và lại càng
không làm điều này. Tôi có theo dõi tin tức, thấy cũng có nhiều điều
buồn cười. Nhiều lúc các con vẫn nói với tôi là sao người ta có thể nâng
gia đình mình lên như vậy. Mình bình thường thế mà ai cũng bảo là mua
giải này kia. Bố Tú hiện tại đã nghỉ hưu rồi, mua giải gì nữa chứ!
Nhưng
tính tôi từ trước giờ vẫn thế, không thích giải thích rườm rà này kia.
Dù gì các con mình cũng đang đi thi. Thì cứ xem như cuộc dạo chơi, cốt
là để các cháu có thêm kinh nghiệm sống sau này. Gia đình tôi không phải
đi thi nhan sắc để tìm đường tiến thân vào showbiz. Cả Trà My, Thanh Tú
đều nghĩ đơn giản là thi xong rồi thôi. Có danh hiệu thì vui, không có
cũng chẳng ảnh hưởng gì. Quan trọng là các cháu vẫn như vậy, không cố
chen chân để làm bất cứ điều gì không phải.
Nhưng
nhiều cô gái vẫn luôn xem các cuộc thi nhan sắc là bàn đạp để tiến thân
vào showbiz, thậm chí là “săn đại gia”. Với Thanh Tú – Trà My, điều này
có bao giờ là áp lực gay gánh nặng hay không?
Chẳng
việc gì Tú với My phải như thế (Cười). Năm 2015, khi Trà My thi Hoa hậu
Hoàn vũ, thật sự thì đấy chỉ là tình cờ, chẳng có bước tính toán nào
như mọi người đồn thổi cả. My lúc đó vừa có bằng cử nhân, bạn bè thấy My
xinh xắn, cao 1m78 nên có bảo là thử đăng ký thi xem sao. Đi thi thì cả
lớp sẽ cổ vũ cho. Mà tính My nhút nhát lắm, trước giờ chưa từng mang cả
giày cao gót nữa. Đã cao sẵn rồi, có cần mang làm gì đâu. Vậy nên, khi
My nói đi thi, cả nhà vô cùng ngạc nhiên. Tôi còn lo là tính con gái
mình điệu đà, nhõng nhẽo thế thì ra tới nơi khốc liệt như cuộc thi Hoa
hậu, biết phải làm thế nào cho đặng.
Mà
chuyện gì tới cũng phải tới, để vào được những vòng sâu, My đã giảm tới
13kg, có lúc còn gần như ngất đi vì mệt. Nhìn con hốc hác, mệt mỏi, tôi
thương vô cùng, đã nhủ trong lòng thôi lần sau không cho cô nào đi thi
nữa. Rồi tiếp đến, My đạt Á hậu, nhiều chuyện vui xảy đến với gia đình.
My động viên em Thanh Tú là thôi cũng cứ thi thử đi, biết đâu có giải
thì sẽ thuận lợi cho công việc ngoại giao của em sau này. Có vậy thôi,
chị em rủ rỉ ủng hộ nhau đi thi chứ gia đình tôi không chủ động hướng
con vào showbiz.
Tôi không biết những cô gái
khác xem các cuộc thi Hoa hậu là bàn đạp để nổi tiếng như thế nào, chứ
với gia đình tôi kết thúc cuộc thi thì đâu lại vào đấy. Trà My giờ đã
lấy chồng và sinh con. Thanh Tú sẽ tiếp tục với ước mơ trở thành nhà
ngoại giao của mình. Tất nhiên, trách nhiệm Á hậu thì các em vẫn hoàn
thành tốt. Nhưng chen chân để kiếm chác hay săn chồng đại gia như lời
đồn thì không có.
22 tuổi, Thanh Tú vẫn chưa từng yêu ai
Gia đình mình có định hướng hay đặt ra tiêu chuẩn gì trong việc kết hôn của 2 cô con gái Á hậu không?
Không
có chuyện này. Tôi với ông xã toàn để các con tự quyết định. My lúc yêu
và cưới đều là do bản thân My muốn. Tú thì 22 tuổi rồi chưa có anh bạn
trai nào. Tính My điệu đà, nữ tính, còn Tú lại mạnh mẽ và không thích ai
chỉ bảo mình.
Ngô Thanh Thanh Tú cũng được xướng tên cho ngôi Á hậu 1 ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016
Chuyện
lấy chồng giàu hay nghèo với gia đình chúng tôi không phải là điều quan
trọng. Cái chính là các con có thích hay không. 2 cô con gái lớn lên
ngoan ngoãn, hiền lành, chuyện gì cũng được bố mẹ chăm chút cho cả nên
tôi sợ các con sẽ tổn thương nếu gặp phải người xấu. Nhưng rất may, đến
giờ này thì mọi thứ đều vui. My có gia đình hạnh phúc, dù nhà ở Hải
Dương nhưng lúc nào cũng cần có mẹ cạnh bên. Còn Tú, em thi xong rồi về
sẽ tiếp tục làm những điều còn dang dở. Tôi cho các con tự quyết, tự làm
chủ cuộc sống sau này của mình.
Bố mẹ Trà My - Thanh Tú luôn để con tự quyết định cuộc sống của mình
Theo chị thì điểm khác biệt lớn nhất của Thanh Tú và Trà My là gì?
Nói
như ngôn ngữ bây giờ thì Trà My rất bánh bèo, cái gì cũng cần có mẹ.
Thanh Tú thì mạnh mẽ và đảm đang hơn. Ở nhà, từ nhỏ đến lớn Trà My chưa
hề làm việc gì vất vả. Cứ đi học về là ở trong phòng, nấu ăn, rửa bát
hay lau dọn nhà cửa đều có mẹ làm cho. Thanh Tú thì đảm đang hơn. Cái cô
bé này thích bày vẽ làm bánh này nọ. Rất hay giúp mẹ nấu ăn, rửa bát và
thậm chí là nuông chiều chị.
Tôi và ông xã
cũng nhiều lần tự hỏi, sao Trà My là chị mà lại dựa dẫm và được em Thanh
Tú thương yêu thế kia. Giống như Tú là chị gái còn Trà My mới là em.
Đến mức, những lần My bị ốm hay chỉ nhõng nhẽo 1 tí thôi, Tú cũng cuống
quýt lo lắng, chăm sóc chị, chị thích ăn gì là em nấu cho chị ăn ngay.
Có lần, Tú trách tôi là mẹ sao lại thương chị hơn con, tôi chẳng biết
nói thế nào đành an ủi Tú là chị điệu đà, tiểu thư từ nhỏ, thôi thì con
hãy cứ thương chị thêm phần của mẹ luôn nhé.
Ngày
Trà My lấy chồng, Thanh Tú bận rộn làm đủ mọi chuyện giúp chị. Đến bây
giờ, khi Trà My đã có con, Tú vẫn thường giúp chị chăm cháu. Đi thi Hoa
hậu Việt Nam có bao nhiêu ngày đâu mà Tú đã than thở nhớ cháu, nhớ chị
quá không chịu được. Có thể, do tâm lý của 1 bà mẹ nên tôi luôn thấy các
con của mình bé nhỏ, dù là Á hậu hay gì đi nữa, các con cũng còn bé
lắm!
"Có thể do tâm lý của một bà mẹ nên tôi luôn thấy các con mình bé nhỏ", mẹ 2 Á hậu chia sẻ
Việc sở hữu những chiều cao nổi trội có bao giờ khiến cho Thanh Tú – Trà My gặp khó khăn trong cuộc sống?
Khó
khăn đến mức bi kịch thì không có. Thanh Tú, Trà My đều là những cô gái
ngoan ngoãn, biết nghe lời. Điều này, phần lớn đến từ việc giáo dục
nghiêm khắc, kỹ càng của gia đình. Khi Tú và My đi học, dù chiều cao có
vượt trội hơn các bạn nhưng chưa bao giờ bị buồn phiền. Thỉnh thoảng bạn
cũng có chọc ghẹo này kia, song tất cả chỉ là lời nói đùa trẻ con. Với
lại, tôi nghĩ người Việt mình tuy có thân hình thấp bé hơn nhiều nước
trên thế giới, nhưng những năm gần đây chiều cao của lớp trẻ cũng cải
thiện nhiều.
Thanh Tú và Trà My may mắn có được
chiều cao nổi bật, điều này là 1 niềm vui. Nếu không có chiều cao lý
tưởng thì e rằng các em đã chẳng đạt được danh hiệu Á hậu cao quý rồi.
Thân hình các em cũng cân đối, lúc mặc đồ lên người thì vừa phải, chẳng
đến nỗi bị chê là gầy trơ xương hay cò hương gì đâu.
Đến thời điểm hiện tại thì điều mà gia đình mình cảm thấy tự hào về 2 cô con gái Thanh Tú – Trà My nhất là gì?
Đó
là các con ngoan ngoãn, có học thức và biết mình cần gì. Thanh Tú – Trà
My hòa thuận, thương yêu nhau, chị em gái gần bằng tuổi nhưng chưa bao
giờ to tiếng hay cãi vã gì hết. Có gì cô em cũng nhường cho cô chị. Dù
cô chị nhõng nhẽo, mè nheo thế nào đi nữa thì Thanh Tú cũng nhẫn nhịn
làm theo. Tôi cho rằng đấy là điểm tuyệt vời mà Thanh Tú sở hữu. Tú có
tố chất của một nhà lãnh đạo, độc lập và không thích vướng vào những
chuyện ồn ào của showbiz.
Riêng
Trà My, tuy điệu đà thế chứ lại là người giàu tình cảm. My giỏi nhất
môn Văn, còn Tú thì giỏi môn Toán. 2 chị em là những mảnh ghép khác biệt
lắp vào nhau, khiến cho cuộc sống của gia đình chúng tôi thêm màu sắc.
Tôi tự hào vì các con là người hiểu biết chứ không phải vương miện Á hậu
đang đội trên đầu.
Cám ơn chị đã dành thời gian trò chuyện!
Theo Trí thức trẻ