Do vốn tiếng Anh hạn chế, ông Hải ngay lập tức được một chiến sĩ cảnh sát giao thông tại đây giúp giao tiếp với hai du khách. Mặc dù khả năng nói tiếng Anh chưa được chuẩn xác, nhưng anh cảnh sát này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò "thông dịch viên bất đắc dĩ".
Theo lời kể của 2 du khách, họ bị một người đi xe máy giật túi. Trong đó có 1 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động. Họ đang lo lắng có thể còn có giấy tờ tùy thân trong chiếc túi xách đó nữa. Nhưng hai người chưa chắc chắn vì có thể giấy tờ của họ để ở túi xách trong khách sạn.
Trước sự việc đáng tiếc ấy, ông Hải đã gửi lời xin lỗi tới 2 vị khách về việc an ninh trật tự công cộng ở TP HCM chưa đảm bảo. Ông còn ngỏ ý muốn hỗ trợ họ bằng tiền cá nhân nhưng hai vị khách này kiên quyết từ chối và cám ơn ông. Họ cho biết đó chỉ là số tiền ít ỏi, nhưng hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm tìm lại được tài sản của họ.
"Tôi đã tới Ấn Độ 3 lần và tôi rất yêu quý con người ở đó", ông Hải nhờ chiến sĩ cảnh sát giao thông chuyển lời tới 2 du khách.
Sau đó, công an phường Bến Nghé đã tiếp nhận trường hợp này và đưa 2 du khách đến hiện trường nơi bị giật túi xách để phục vụ điều tra.
Theo VietNamNet