Cuộc tấn công xảy ra vào ngày 8/11 vừa qua khiến cậu bé phải nhập viện vì những vết thương nghiêm trọng.
Vụ chó dữ
tấn công xảy ra ở Anaheim, California, Mỹ. Theo đó, cậu bé 2 tuổi bị
hai con chó bất ngờ tấn công ở sân trước. Mẹ của cậu bé sau đó đã giải
cứu lấy em, cố gắng bế cậu chạy nhanh vào bên trong nhà nhưng người mẹ
nhận ra cô không tìm thấy chìa khóa để mở cửa.
Trong
khi đó, hai con chó dữ liên tục tấn công người mẹ, cố gắng kéo áo cậu
bé đang nằm hoảng sợ trong vòng tay của mẹ mình. Để bảo vệ con, người mẹ
nằm sấp, đè lên con trai để bảo vệ con khỏi sự tấn công cắn xé, cào cấu
của đàn chó dữ.
Người mẹ cố gắng lấy thân mình để che cho con khỏi bị chó dữ tấn công.
Hai con chó dữ không ngừng cào cấu, cắn xé.
May
mắn thay, có hai người hàng xóm đã đến giúp đỡ hai mẹ con. Trong đó,
một người phụ nữ đã dùng gậy để tách hai con chó ra khỏi người mẹ. Sau
đó hai mẹ con được đưa vào bên trong nhà để chờ xe cấp cứu đến điều trị.
"Thằng
bé bị một vết rách lớn ở mặt và chân, phải khâu nhiều mũi. Không có từ
nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi nghe tin dữ. Vợ tôi là một anh
hùng", người chồng cho biết.
Còn người
mẹ dũng cảm thì bị một vài vết rách nhỏ và cũng đang nhanh chóng hồi
phục vết thương. Hai con chó đã bị bắt và chủ sở hữu của chúng đã được
xác định, người này có thể phải hầu tòa. Hiện cảnh sát đang tiếp tục
điều tra làm rõ.
Theo Trí Thức Trẻ