Trong một thí nghiệm xã hội được
thực hiện bí mật, mạng lưới hành động vì trẻ em có tên SOS Mayday đã để 1
cậu bé ăn mặc phong phanh giữa tiết trời lạnh giá ở 1 trạm xe buýt tại
Oslo, Na Uy.
Trong
đoạn clip dài hơn 2 phút, diễn viên nhí 11 tuổi được sắp xếp ăn mặc
phong phanh giữa trời mưa lạnh và ngồi co ro tại 1 điểm xe buýt. Toàn bộ
sự việc xảy ra đã được quay lại bằng chiếc camera bí mật. Mỗi khi có
người qua đường hỏi thăm, cậu bé lại trả lời rằng cậu bị trộm mất áo
khoác.
Chứng
kiến cảnh tượng của cậu bé đáng thương, rất nhiều người dân Na Uy đã
hỏi thăm và nhường áo khoác, khăn quàng hay găng tay cho em. Thậm chí,
có những nam thanh niên còn cởi cả áo khoác nhường cho em dù trên người
họ chỉ còn mặc chiếc áo cộc tay mỏng manh.
Dù
mới được đăng tải nhưng clip thí nghiệm xã hội này đã thu hút hơn 1
triệu lượt người theo dõi. Được biết, clip nhằm góp phần khuyến khích
người dân Na Uy nhường áo cho trẻ em nghèo, khó khăn ở Syria.
Trên
trang Metro, bà Synne Ronning, trưởng bộ phận thông tin của làng trẻ
SOS của Na Uy cho hay mùa Đông ở Syria thậm chí còn khắc nghiệt hơn rất
nhiều, vậy mà biết bao đứa trẻ không có quần áo ấm để mặc. Bà Ronning
nói thêm "Chúng tôi đã thực hiện clip
này để thử lòng tốt của người Na Uy. Mọi người cần quan tâm đến trẻ em ở
Syria như cách họ quan tâm đến cậu bé này".
Theo Pháp Luật Xã Hội
Theo Pháp Luật Xã Hội