Do cha mẹ của Esinam mất sớm nên không ai rõ nguyên nhân vì sao khối u quái ác lại xuất hiện trên mặt em và xuất hiện từ bao giờ.

Cha mẹ qua đời từ khi còn nhỏ, cô bé mồ côi Esinam, 13 tuổi sống tại Cộng hòa Ghana không những phải sống một cuộc sống bất hạnh mà còn phải gánh chịu thêm nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần khi mang trên mình khuôn mặt của quỷ.

Cô bé mồ côi đáng thương mang khuôn mặt của quỷ 1

Cô bé mồ côi đáng thương mang khuôn mặt của quỷ 2

Cô bé đáng thương mang khuôn mặt biến dạng suốt nhiều năm nay

Không ai biết lý do vì sao khuôn mặt của Esinam lại bị biến dạng đến như vậy bởi cha mẹ em đều qua đời khi em còn nhỏ. Sau đó, em sống với bà cho tới khi bà em cũng qua đời bởi một cơn đột quỵ.

Trường hợp biến dạng mặt của Esinam cho đến nay vẫn là một bí ẩn đối với giới y học. Các bác sĩ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng đột biến này.

Cô bé mồ côi đáng thương mang khuôn mặt của quỷ 3
Rất may đây là khối u lành nên có thể cắt bỏ được mà không gây nguy hiểm tới tính mạng của Esinam

Esinam cho biết khuôn mặt xấu xí khiến em không thể tới trường đi học như bao bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của một người có tên Agent Blye, cô bé Esinam sắp tới sẽ được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

Cô bé mồ côi đáng thương mang khuôn mặt của quỷ 4

Esinam và người hiện đang chăm sóc em tại Trại tế bần New Seed ở Ghana

Được biết, toàn bộ chi phí của ca phẫu thuật trị giá 10.000 USD đều do quỹ từ thiện online GoFundMe chi trả.

Cô bé mồ côi đáng thương mang khuôn mặt của quỷ 5
Em hy vọng sẽ có một cuộc sống bình thường như những cô gái khác sau ca phẫu thuật

Theo Chi Mai
Trí Thức Trẻ