Một người đàn ông Thái Lan đã chết đuối tại Hồ chứa nước Nong Khiao ở tỉnh Chiang Mai vào ngày 15/6 sau khi cố gắng cứu chú chim cưng của mình khỏi chết đuối. Con chim được cho là đã chết trong vụ việc.

Các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Kuson Songkhro Chiang Mai, Quỹ Phra Kru Odd Chedi Luang Temple và Quỹ Phetchakasem đã nhanh chóng đến hồ chứa nước ở quận Chai Prakan sau khi nhận được báo cáo về trường hợp một người đàn ông mất tích. Nạn nhân là Borrisuth Rodsansern, 24 tuổi.

Nhân chứng địa phương nói với Amarin TV rằng những người đam mê chim đã mang thú cưng của họ đến khu vực này để chúng có thể bay tự do sau khi bị nhốt trong lồng trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc bị nhốt trong thời gian dài khiến nhiều loài chim có thể thiếu kỹ năng bay mặc dù chúng có khả năng bay tự nhiên.

Vào ngày xảy ra sự cố, Borrisuth đã mang con vẹt mào trắng của mình đến hồ chứa để bay. Thật không may, con chim đã rơi xuống nước, khiến anh phải nhảy xuống để cứu nó.

Các nhân chứng cho biết có thể Borrisuth đã kiệt sức vì chạy đến mép nước, khiến anh ta quá yếu để tiếp tục bơi. Sau đó, Borrisuth đã biến mất dưới mặt nước cùng với thú cưng của mình.

Cố cứu vẹt cưng, nam thanh niên 24 tuổi đuối nước tử vong- Ảnh 1.

Đoạn video do một trong những nhân chứng ghi lại cho thấy Borrisuth giơ tay lên trời để ra hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, hầu hết những người có mặt đều không biết bơi. Họ đã kêu cứu cho đến khi hai người đàn ông dũng cảm nhảy xuống hồ chứa để cứu Borrisuth.

Mặc dù đã nỗ lực, họ vẫn không thể tìm thấy Borrisuth và đã gọi sự giúp đỡ từ các đội cứu hộ.

Cố cứu vẹt cưng, nam thanh niên 24 tuổi đuối nước tử vong- Ảnh 2.

Hơn 20 thợ lặn tình nguyện tham gia tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể của cả Borrisuth và con vẹt mào của anh ta 1 giờ sau đó.

Đối với nhiều người yêu thú cưng, động vật được coi là thành viên trong gia đình và việc mất chúng có thể là một trải nghiệm vô cùng đau đớn.

Trong một câu chuyện tương tự, người phụ nữ Thái Lan tên Kanjanrat "Kai" Sakdigratanasiri đã tìm cách "hồi sinh" chú chó cưng đã chết của mình Pha Phang.

Cố cứu vẹt cưng, nam thanh niên 24 tuổi đuối nước tử vong- Ảnh 3.

Kai đã liên hệ với chuyên gia tế bào Tiến sĩ Supaserk Sonjit, bác sĩ thú y đầu tiên ở Thái Lan nhân bản thành công một chú chó. Cô đã thành công trong việc nhân bản thú cưng yêu quý của mình, tạo ra chú chó được coi là chú chó nhân bản đầu tiên được biến đổi gen ở Thái Lan.

Theo Người đưa tin