“Nhà em Phạm Thị Bé Mơ nằm ởnơi xa xôi hẻo lánh (ấp 3, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), vậy màchuyện em lên xe hoa ngày 4-4 thì cả xã đều biết bởi Mơ chưa tròn 15 tuổi”.Một cô giáo ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức cho chúng tôi biết như vậy.
Mang bầu vào lớp
Đầu năm học 2009 – 2010, các họcsinh khối lớp 9 Trường THCS Trần Thế Sinh thường thấy Phạm Thị Bé Mơ ói mửa,thèm ăn vặt. Tưởng Mơ bị cảm nên các em chia nhau hái lá xông, mua thuốc chốngcảm giúp bạn chữa bệnh.
![]() |
Khách mời đi dự đám cưới của Phạm Thị Bé Mơ và Tôn Thọ Duy Khánh ngày 4-4. Ảnh: Hoàng Hùng |
Thế nhưng, càng ngày, bụng Mơcàng to dần. Lúc này, Mơ mới thú nhận với các bạn rằng mình đã có thai nhưngkhông chịu nói ai là tác giả. Mơ cũng xin các bạn đừng đem chuyện này nói vớithầy cô và cha mẹ của em.
Khi cái thai đến tháng thứ 6 thìMơ bối rối, học hành sa sút. Nghe lời khuyên của bạn, Mơ đem chuyện riêng tư củamình bộc bạch với cô giáo mà em tin tưởng nhất. Sau đó, cô giáo đưa Mơ đến Côngan xã Thạnh Đức trình báo.
Tại đây, Mơ cho biết người quan hệ với mình là Tôn Thọ Duy Khánh, ngoài 20 tuổi,có hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.Khánh đến xã Thạnh Đức làm ăn và tạm trú tại nhà một người dì.
![]() |
Mặc dù ký cam kết nhưng ông bà Tuấn – Sê vẫn mời khoảng 170 khách đến dự tiệc cưới con gái |
Thấy Mơ là một cô bé xinh xắn,ngày nào Khánh cũng tán tỉnh, ngỏ lời yêu thương. Lúc đầu, Mơ từ chối nhưng mộtthời gian sau hai người đã đến với nhau và “ăn cơm trước kẻng”.
Công an xã Thạnh Đức đã triệu tậpTôn Thọ Duy Khánh để xác minh. Sau một hồi quanh co, Khánh thừa nhận mình chínhlà tác giả của cái bào thai trong bụng Mơ và sẵn sàng hỏi cưới Mơ về làm vợ.
Xử lý chậm trễ
Sau khi tỏ tường sự việc, chínhquyền xã Thạnh Đức đã cử các đoàn thể đến động viên gia đình Mơ không tổ chứcđám cưới rình rang mà chỉ làm lễ thú phạt, công nhận dâu rể, thông gia...
Ngày 28-3, đoàn cán bộ xã phối hợp với Ban Quản lý ấp 3 đến nhà ông Phạm NgọcTuấn và bà Trần Thị Sê (cha mẹ Mơ) yêu cầu họ ký tên vào bản cam kết. Mặc dù kýcam kết nhưng ông bà Tuấn – Sê vẫn mời khoảng 170 khách đến chung vui cùng giađình.
Ngày 4-4, đám cưới giữa Mơ và Khánh đã diễn ra rình rang với sự tham dự của đôngđủ bà con, bạn bè hai bên. Trong đám cưới, có người hỏi: “Không sợ chính quyềnxã hay sao mà tổ chức đám cưới rình rang như vậy?”. Ông Tuấn và bà Sê cho biếtthà bị phạt về hành vi tảo hôn còn hơn để con mình mang tiếng chửa hoang, xấu hổcả họ hàng.
Khi đám cưới diễn ra, chúng tôiđến nhà ông Trần Văn Tiếp (trưởng ấp 3, xã Thạnh Đức) tìm hiểu sự việc thì ôngTiếp mới điện lên Công an xã Thạnh Đức đề nghị cử người đến lập biên bản để xửlý.
Theo ông Tiếp, Tôn Thọ Duy Khánh là người đã thành niên, đủ điều kiện chịu tráchnhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em. Hơn nữa, Khánh phạm tội trong trườnghợp đặc biệt nghiêm trọng là làm cho nạn nhân có thai. Hội Phụ nữ xã Thạnh Đứccũng đã có văn bản đề nghị Công an huyện Bến Lức xử lý Tôn Thọ Duy Khánh theoquy định của pháp luật.
Theo Hoàng Hùng-Hồng Minh