
Những ngày vừa qua, câu chuyện về cô dâu Đồng Nai không may qua đời do tai nạn khi chỉ còn 5 ngày nữa là lên xe hoa về nhà chồng khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.
Video của người bạn thân Ngọc Vi chia sẻ với dòng trạng thái: "Chờ đến hôm nay để ghép thành clip hoàn chỉnh nhưng cô dâu của tôi mãi ngủ yên rồi" đã thu hút hàng triệu lượt xem và quan tâm chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Những kỷ niệm không thể quên
Chia sẻ với chúng tôi, D.T.T. - bạn thân của Ngọc Vi vẫn bàng hoàng trước sự ra đi của bạn mình: "Chúng em đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, giữa chúng em có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Vi là cô gái xinh xắn, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát và rất quan tâm đến mọi người. Vi không chỉ là bạn mà còn như một người chị em ruột của em vậy".
Nhắc đến những kỷ niệm với Ngọc Vi, T.T. không khỏi nghẹn ngào: "Tụi em đã từng hứa với nhau rằng sau này cưới sẽ làm phù dâu cho nhau. Vậy mà, đến ngày cưới của Vi, em không thể đứng cạnh cô ấy trong bộ váy trắng lộng lẫy, mà chỉ có thể nhìn Vi qua tấm di ảnh".


Ngày định mệnh và nỗi đau không thể diễn tả
Tai nạn xảy ra vào sáng 11/3 khi Ngọc Vi cùng chồng đi mua sắm đồ cưới: "Hôm đó, Vi còn nhắn tin khoe là đã chuẩn bị gần xong mọi thứ, chỉ còn đợi ngày 16/3 để về nhà chồng. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, em nhận tin bạn mình gặp nạn… Ban đầu, em nghĩ lạc quan rằng bạn mình sẽ không sao, nhưng cho tới khi biết bạn phải chuyển viện, em bắt đầu hiểu rằng tình trạng của bạn lâm vào nguy kịch rồi. Khoảnh khắc đấy em chỉ cầu trời cho Vi được bình an, đến giờ em không thể tin đó là sự thật".
T.T. nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc đến viếng bạn thân: "Lúc nhìn thấy di ảnh Vi, tim em như thắt lại. Chú rể của Vi ngồi thất thần bên cạnh, mắt đỏ hoe mà không nói nên lời. Mọi người ai cũng khóc, ai cũng đau đớn vì sự mất mát quá lớn này".

Nói đến đây, T.T bật khóc: "Em chỉ ước rằng hôm đó Vi không ra đường, chỉ ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Tại sao sự việc đau thương này lại xảy ra với cô gái trẻ đầy hoài bão, chuẩn bị làm dâu, làm mẹ, sao lại để cho cô bạn của em phải chịu đau đớn như vậy".
Ngọc Vi và chồng yêu nhau hơn hai năm trước khi quyết định kết hôn. Họ đã cùng nhau mơ về một tổ ấm nhỏ, nơi có tiếng cười trẻ thơ: "Vi từng nói với em là mong sẽ có một gia đình nhỏ bình yên, có con cái và cùng chồng vun đắp cuộc sống. Trước ngày xảy ra sự việc, bạn ấy còn khoe với em là sắp có con gái, nào ngờ mọi thứ mãi mãi dang dở".
T.T. gửi những lời cuối cùng đến người bạn thân: "Vi ơi, tụi mình đã hứa với nhau thật nhiều điều, vậy mà cậu lại đi trước, bỏ lại tất cả. Mình mong cậu ở một nơi nào đó sẽ được hạnh phúc, không còn đau đớn. Mình và mọi người sẽ luôn nhớ về cậu, cô gái xinh đẹp và kiên cường".

Chuyện tình dang dở và những ước mơ chưa kịp thực hiện
Sự việc đau lòng đã khiến cộng đồng mạng tiếc thương cho cô gái xấu số. Trước hoàn cảnh "hỷ sự hoá tang sự" khiến nhiều người đau lòng thay cho cô dâu, chú rể và hai bên gia đình.
Theo tìm hiểu của PV, cô dâu xấu số là Ngọc Vi (Sinh năm 2002, quê ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Trao đổi với báo chí, chị Yến (chị ruột) của chú rể đã xác nhận thông tin trên là sự thật.
Ngọc Vi và L.Q là hai bạn trẻ cùng quê, sau 2 năm tìm hiểu và yêu nhau, họ quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2025. Trước khi xảy ra sự việc, Ngọc Vi đang mang thai con đầu lòng được 5 tháng. Cả hai thậm chí đã đặt xong cả tên cho con của mình.

Theo T.T chia sẻ, ngày 2/3 vừa qua, lễ cưới được tổ chức tại nhà gái. Dự kiến ngày 16/3, đám cưới tại nhà trai sẽ diễn ra, chú rể sẽ chính thức đón cô dâu về nhà.
Đến ngày 11/3, biến cố đau lòng xảy ra khiến ngày vui mãi mãi không thể đến. Hơn 8h ngày 11/3, chú rể đã chở cô dâu đi ăn sáng và mua sắm thêm một vài đồ dùng cần thiết trong ngày cưới sắp tới thì gặp tai nạn giao thông. Chú rể cũng bị thương, còn cô dâu thì mất ngay sau đó. "Hỷ sự hoá tang sự" khiến tất cả đều bàng hoàng.
Tại đám tang của cô gái xấu số sinh năm 2002, chú rể L.Q chân tay trầy xước, bần thần nhìn di ảnh vợ khiến mọi người đều xót xa.

Câu chuyện trên không chỉ là một bi kịch mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống. Giữa niềm vui, hạnh phúc và những dự định tương lai, đôi khi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể thay đổi tất cả. Dù cuộc đời không cho cô gái trẻ một cái kết trọn vẹn nhưng sự yêu thương của những người xung quanh sẽ luôn nhớ về cô. Hy vọng rằng, ở một nơi xa, Ngọc Vi sẽ vẫn mỉm cười hạnh phúc như cách cô từng làm trên thế gian.

Theo Giadinhxahoi