
Tháng 10/2024, mạng xã hội xôn xao trước đám cưới “khủng” ở Đồng Tháp, cô dâu được nhận quà hồi môn gồm 9,9 tỷ đồng tiền mặt và hơn 50 lượng vàng.
Cô dâu đó là Lâm Nguyễn Minh Thư (23 tuổi) và chú rể là Đặng Hoàn Hảo (25 tuổi, cùng quê Đồng Tháp).

Mới đây, trên sóng Vợ chồng son số 621, cặp vợ chồng trẻ đã chia sẻ về câu chuyện tình yêu đầy thú vị của mình.
Năm 2024, cặp đôi quen biết nhau qua ứng dụng hẹn hò. Ấn tượng đầu tiên của Hảo về Thư là một cô gái có mái tóc dài, bồng bềnh, phong cách ăn mặc trẻ trung, hiện đại. Cảm thấy “đúng gu”, anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên.
Về phía Thư, cô ấn tượng với chiều cao 1m83 và gương mặt ưa nhìn của đối phương. “Tôi cho anh ấy vô chung kết luôn”, Thư hài hước nói.
Sau hơn 10 ngày trò chuyện qua mạng, họ hẹn gặp nhau ngoài đời. Nhìn thấy Thư, Hảo bất ngờ vì thấy cô đẹp hơn trong ảnh, Thư cũng hài lòng về anh chàng, trong lòng nảy sinh cảm giác thân thuộc. Cặp đôi bén duyên ngay sau đó.

Khi ấy, Thư sống tại Đồng Tháp còn Hảo làm việc tại TPHCM. Mỗi lần hẹn hò, Thư phải chạy xe 3,5 tiếng đồng hồ từ Đồng Tháp lên TPHCM để gặp Hảo. Sự nhiệt tình của cô khiến hai MC bất ngờ.
“Tôi không muốn nhắn tin nhiều, bởi chỉ nhắn tin thì không biết người ta thế nào. Tôi muốn xác thực ngoài đời nên sắp xếp gặp gỡ, nếu được thì tiến tới”, Thư kể.
Tháng 10/2024, cặp đôi chính thức kết hôn sau gần 1 năm tìm hiểu.
Trong ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ nhận được nhiều quà cưới giá trị từ hai bên gia đình. Minh Thư kể, cô bị mỏi cổ, căng cơ vì phải đeo quá nhiều vàng trong ngày vui.
Trong cuộc sống hôn nhân, cặp đôi có đôi lúc “lệch sóng”. Thư kể, hồi mới yêu cô thấy Hảo gọn gàng, ngăn nắp nhưng khi cưới về, anh lòi ra tật xấu là sống khá bừa bộn.
“Xuất thân của anh ấy là kỹ sư nên làm việc có kế hoạch, nề nếp, còn tôi là dân kinh doanh, thường thích làm gì là triển khai ngay lập tức.
Khi hai đứa về làm chung với nhau, đôi bên có nhiều mâu thuẫn bước đầu. Tôi hay đổ thừa cho anh ấy là ‘sao anh chậm quá, sao anh không theo kịp em’ dẫn đến xích mích”, Thư kể.

Sau khi kết hôn, Hoàn Hảo chấp nhận từ bỏ công việc ở TPHCM, chuyển về Đồng Tháp sống và làm việc cùng vợ. Sự thay đổi đó đã gây khó khăn bước đầu cho anh.
“Khó khăn nhất là các mối quan hệ của tôi. Bạn bè của tôi hầu hết ở TPHCM, về đây tôi chỉ biết ở trong nhà, sáng làm việc ở nhà, tối cũng quanh quẩn ở nhà. Những trận bóng, những buổi cà phê với bạn không còn nữa”, Hảo kể.
Khi mới bước vào hôn nhân, anh cũng có lúc “vỡ mộng”. Để hòa hợp với bạn đời, đôi khi anh phải gác lại thú vui, sở thích của mình, ví dụ như thay vì có thể thức khuya xem bóng đá rồi ngày mai ngủ bù thì giờ đây, anh phải ngủ đúng giờ giấc.
Chưa kể, Minh Thư rất “bám chồng”, lúc nào cũng muốn có chồng bên cạnh. Thi thoảng, Hảo muốn về TPHCM thăm ba mẹ cũng không được vợ ủng hộ hoàn toàn.
Hảo mong vợ bớt nóng tính, lắng nghe nhiều hơn và để cho chồng có chút không gian theo đuổi sở thích riêng. Còn Minh Thư không mong chồng thay đổi điều gì bởi với cô, anh đã quá hoàn hảo.
Cuối chương trình, Hoàn Hảo tặng Minh Thư một bó hoa rực rỡ kèm theo lời nhắn nhủ: “Anh muốn nói rằng, tình cảm hiện tại so với tình cảm lúc anh cầu hôn em vẫn luôn nguyên vẹn như vậy”. Minh Thư xúc động trước món quà bất ngờ của chồng.

Theo VietNamNet