Một cô gái xinh đẹp người Anh đã tử vong sau khi sử dụng thuốc tránh thai trong vòng 25 ngày.

Fallan Kurek (21 tuổi) là 1 trợ giảng chuyên dạy dỗ những đứa trẻ khuyết tật. Do chu kỳ kinh nguyệt không đều nên cô đã được bác sĩ kê đơn uống thuốc tránh thai Rigevidon. Sau khi sử dụng loại thuốc này trong vòng 25 ngày, Kurek bất ngờ bị ngã gục tại nhà riêng. Cô liên tục nôn mửa, cả người trở nên tím ngắt.

Sau đó, cô được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên, 3 ngày sau khi nhập viện Kurek đã được bác sĩ chẩn đoán bị chết não.

Kurek chụp ảnh cùng mẹ.

Theo kết quả xét nghiệm, Kurek đã qua đời do tắc mạch phổi. Cha mẹ của Kurek cũng khẳng định các bác sĩ cho biết chính những viên thuốc tránh thai đã khiến Kurek mất đi sinh mạng quý giá. "Chúng tôi cảm thấy vô cùng tức giận khi biết nguyên nhân cái chết của con có thể là do thuốc tránh thai. Con tôi chỉ dùng nó để điều tiết chu kỳ kinh nguyệt", mẹ của Kurek cho biết.

Ngoài ra, người mẹ này còn cho biết Kurek được yêu cầu uống loại thuốc này trong 3 tháng liên tục. Tuy nhiên, chỉ 3 tuần sau khi sử dụng, Kurek đã bắt đầu cảm thấy khó thở, đau chân, những triệu chứng của bệnh tắc mạch phổi.

Mặc dù đã tới bệnh viện  khám nhưng các bác sĩ lại cho biết sức khỏe của Kurek không có vấn đề gì. 4 ngày sau đó, khi vừa tỉnh giấc, cha mẹ của Kurek mới bàng hoàng phát hiện con gái đã gục ngã khi đang đi xuống cầu thang và bi kịch đã xảy ra sau đó.

Loại thuốc mà Kurek sử dụng.

Sau cái chết của con gái, cha mẹ Kurek cho biết họ muốn chia sẻ câu chuyện của gia đình để mọi người có thể hiểu được tác hại và mặt trái của những loại thuốc tránh thai cũng như các triệu chứng gặp phải nếu bạn bị tắc mạch phổi.

Sau sự việc này, công ty Hungary Gedeon Ritcher, nơi sản xuất ra loại thuốc tránh thai Rigevidon vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi gì.

Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ