Tin tức từ báo Người Lao Động, ngày 23/3, Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết vừa nhận lá thư của gia đình anh Hoàng Dũng Tráng (trú thôn Trường Long, xã Phù Cảnh, huyện Quảng Trạch) cảm ơn việc được Công an xã Phù Cảnh hỗ trợ gia đình tìm lại người thân đi lạc.
Hành động nhanh nhạy, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phù Cảnh đã khiến gia đình anh Hoàng Dũng Tráng không giấu được xúc động và vui mừng khi tìm lại người thân. Trong lá thư gửi Công an tỉnh Quảng Bình, anh Tráng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tâm huyết và trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phù Cảnh.

Lá thư cảm ơn của gia đình anh Tráng gửi đến Công an tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VTC News
Trước đó, sáng 12/3, Công an xã Phù Cảnh nhận được tin báo của anh Hoàng Dũng Tráng về việc con gái tên Hoàng Thị Nhật L. (sinh năm 2000) tự ý rời nhà đi theo lời dụ dỗ của một người không rõ danh tính mà Nhật L. quen qua mạng xã hội. Do Nhật L. bị thiểu năng trí tuệ nên gia đình lo lắng em bị bắt cóc.
Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Cảnh nhanh chóng cử lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét các đầu mối thông tin. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, Công an xã Phù Cảnh xác định được người dụ dỗ em Nhật L. là Trần Tuấn Anh (sinh năm 2001).
Thời điểm phát hiện, Tuấn Anh và cháu L. đang ở phường Hoà Hiếu (thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An). Qua xác minh, được biết em Nhật L. tự ý rời nhà ra Nghệ An gặp Tuấn Anh để nhờ tìm kiếm việc làm. Công an xã Phù Cảnh đến tận Công an phường Hoà Hiếu để đón em Nhật L. về đoàn tụ với gia đình.

Theo Đời sống pháp luật