Mặc dù ăn đến... 60 bữa mỗingày nhưng thân hình Lizzie Velasquez vẫn da bọc xương. Cô gái 21 tuổi này chỉnặng bằng đứa trẻ 8 tuổi.
Lizzie là sinh viên Đại họcbang Texas (Mỹ), chỉ nặng 25,4 kg. Do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp chưađược chẩn đoán chính xác, cứ 15 phút, cô phải ăn một lần để duy trì sứckhỏe.
Trên thế giới mới chỉ có batrường hợp mắc bệnh này được biết đến. Bệnh kìm hãm sự tăng cân mặc dù cô ăn60 bữa nhỏ một ngày, năng lượng tiêu thụ từ 5.000 đến 8.000 calorie, nhưngcân nặng không bao giờ vượt quá 27,3 kg.
|
Cứ 15 phút, Lizzie lại ăn thức ăn chứa nhiều calorie để giữ cho năng lượng ở mức cao |
“Tôi thường xuyên kiểm tra cân nặng của mình và thậm chí nếu chỉ tăng454 gr thì tôi cũng đã cảm thấy rất là sung sướng và mãn nguyện”, Lizziecho biết, “Tôi ăn các khẩu phần nhỏ gồm khoai tây chiên, kẹo,chocolate, pizza, thịt gà, bánh ngọt, bánh rán, kem, mỳ sợi và bánh quymềm cả ngày. Tôi thấy hơi buồn khi mọi người nhìn thân hình tôi và bảotôi là biếng ăn”.
![]() |
Lizzie được sinh ra sớm bốntuần và chỉ nặng có 1,2 kg. Các bác sĩ nhận thấy chỉ có một lượng nhỏ dịchmàng ối bảo vệ cô bé trong tử cung. Rita 45 tuổi, mẹ của Lizzie, nói: “Cácbác sĩ bảo với chúng tôi rằng họ không biết làm sao con bé có thể sống sót.Chúng tôi phải mua quần áo búp bê từ các cửa hàng bán đồ chơi bởi vì quần áotrẻ em quá to với con bé”.
Các bác sĩ không thể chẩn đoán được căn bệnh của Lizzie, vì vậy họ khuyên bốmẹ cô bé nên chuẩn bị tinh thần bởi điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Họ nghĩLizzie sẽ không bao giờ có thể bước đi, nói chuyện hay có một cuộc sống bìnhthường được.
|
Lizzie chụp cùng bố mẹ và các em, và không ai trong gia đình mắc hội chứng như của cô. |
Mặc dù não, xương và cáccơ quan nội tạng của Lizzie phát triển một cách bình thường nhưng cô vẫnluôn rất nhỏ. Khi lên hai tuổi, cô bé vẫn chỉ nặng 6,8 kg, tương đươngvới cân nặng của một em bé 5 tháng tuổi.
Sinh ra với hai mắt màu nâu,nhưng khi lên bốn, mắt phải Lizzie bắt đầu vẩn đục và biến sắc. Sau đó, cácbác sĩ phát hiện ra rằng cô đã bị mù con mắt đó. Giờ cô có một mắt màu xanhvà một mắt màu nâu. Mặc dù được khám bởi các chuyên gia về gene nhưng họ vẫnkhông giải thích được.
Lizzie đã trải qua rất nhiềuxét nghiệm tại Trung tâm Y khoa St David mà không lý giải được gì về nhữngtình trạng bệnh cô đang mắc phải. Các bác sĩ cho rằng Lizzie có thể mắc hộichứng De Barsy - rối loạn gene kéo theo các dấu hiệu của chứng sa giãn da,kết hợp với chậm phát triển tâm thần, tật lùn. Nhưng suy luận này sớm bịloại bỏ vì cô không có biểu hiện khó khăn trong học tập.
|
Lizzie khi lên hai tuổi. |
Khi Lizzie lên 6, các bác sĩ khuyến khích ăn nhiều chất béo, hydratcarbon và đường. Vì vậy, cô luôn mang theo đồ ăn bên mình. Hệ thống miễndịch kém nên cô thường phải nhập viện sau nhiều lần ốm.
Hồi 16 tuổi, Lizzie gần nhưkhó qua khỏi do thủng ruột thừa và khi lên 19 tuổi, cô phải truyền rất nhiềumáu. Cô thiếu máu trầm trọng, nằm liệt giuờng do các tế bào máu không sinhsôi như bình thường. Các bác sĩ không biết tại sao cô vẫn sống. Lizzie chỉcó nửa lượng máu thông thường trong cơ thể nhưng sau khi truyền máu, cô lạicảm thấy mình như một người mới.
Giáo sư Abhimanyu Garg thuộcĐH Texas tin rằng Lizzie có thể mắc một dạng của Neonatal Progeroid Syndrome(NPS), hội chứng thúc đẩy quá trình lão hóa, giảm mỡ ở mặt và cơ thể, vàthoái hóa mô. Người mắc hội chứng này mặt thường có hình tam giác và mũinhọn. Theo vị giáo sư này, rất ít người mắc bệnh giống Lizzie, mỗi trườnghợp có đôi chút khác nhau. Lizzie may mắn có hàm răng khỏe, các cơ quan vàxương khỏe mạnh, vì vậy cô trông vẫn ổn. Lizzie không uống thuốc nhưng côphụ thuộc vào việc bổ sung vitamin và sắt để duy trì sức khỏe.
Lizzie tâm sự: “Tôi ghét cảnh mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm hay bình luận.Khi gặp một người mới quen tôi phải nói là xin chào, tôi bị một hội chứnghiếm gặp chứ không phải biếng ăn đâu"". Dù bệnh nhưng cô sinh viên này vẫnrất lạc quan, theo đuổi nhiều sở thích giống như các cô bạn cùng trang lứavà còn viết cả sách về những trải nghiệm lạ thường của mình.
Theo Hoàng Thủy
Đất việt