Điều gây sốc hơn là trong lúc cô này thực hiện hành động kỳ quái của mình, bạn trai cô đã thản nhiên chụp ảnh làm… kỷ niệm.
Điều gây sốc hơn là trong lúc cô này
thực hiện hành động kỳ quái của mình, bạn trai cô đã thản nhiên chụp ảnh
làm… kỷ niệm.
Vào ngày 9.1
vừa qua, một người phụ nữ sống tại Kent County, tiểu bang Delaware, Mỹ
đã bị cảnh sát cáo buộc tội danh lạm dụng động vật sau khi cô này
quan hệ tình dục với một chú chó. Điều gây sốc hơn là trong lúc cô này
thực hiện hành động kỳ quái của mình, bạn trai cô đã thản nhiên chụp ảnh
làm… kỷ niệm.
Cảnh sát tiểu bang Delaware cho biết, cặp đôi nói trên là Samantha L.
Golt, 24, và James P. Crow, 25 tuổi. Cả hai đã từng có tiền án trong quá
khứ. Hành vi lạm dụng động vật của họ đã bị một người hàng xóm phát
hiện và báo cáo cảnh sát.
Samantha và bạn trai đã bị bắt giữ vì tội lạm dụng động vật.
Các nhà chức trách tin rằng hành vi phạm tội diễn ra tại ngôi nhà của Samantha vào khoảng tháng 8 đến tháng 12.2012. Những bức ảnh do James Crow chụp đã bị cảnh sát tịch thu khi khám xét ngôi nhà.
Ông Beth Butts, đại diện của Trung tâm phòng chống ngược đãi động vật
SPCA ở Kent County cho biết: “Bất cứ mức độ lạm dụng động vật nào cũng
đáng ghê tởm. Động vật cần phải được bảo vệ như trẻ em. Chúng vô tội và
không thể tự bảo vệ mình. Trong 6 năm làm việc ở đây, tôi chưa từng gặp
vụ lạm dụng tương tự như trường hợp này”.
Hiện tại, Samantha Golt và James Crow đã được tạm tha sau khi nộp tiền bảo lãnh 12.000 USD mỗi người (khoảng gần 250 triệu đồng).
Bản điều trần sơ bộ về hành vi phạm tội của cặp đôi này đang được lên
kế hoạch để trình lên Tòa án Kent County trong thời gian tới.
Trung tâm phòng chống ngược đãi động vật SPCA ở Kent County đang bức xúc vì sự việc này.(Ảnh minh họa)