Vụ án thương tâm xảy ra tại một con đường đông đúc ngay giữa ban ngày nhưng không một ai ra tay cứu cô gái trẻ.
Đoạn video quay lại vụ việc ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ
cho thấy Surender Singh, 34 tuổi, lôi xềnh xệch cô Karuna, 21 tuổi,
trên đường, sau đó dùng dao đâm liên tiếp vào người cô ít nhất 22 lần.
Điều
đáng nói là vào thời điểm xảy ra vụ việc, có rất nhiều người đi ngang
qua nhưng hầu hết họ đều hoảng sợ và bỏ chạy. Chỉ hai người định can
ngăn nhưng cũng nhanh chóng lùi lại khi nhìn thấy con dao trên tay kẻ
giết người.
Clip ghi lại sự việc.
Cô gái bị tấn công ngay giữa ban ngày, trên một con phố đông đúc.
Được biết sự việc xảy ra ở một con phố đông đúc vào lúc 9h sáng. Đại diện phòng cảnh sát cho biết: "Không
ai đến cứu cô gái. Chỉ khi cô gái bị đâm 22 nhát, lúc đó mới có đám
đông truy đuổi kẻ sát nhân và đem đến bàn giao cho cảnh sát".
"Cô
ấy bị tấn công khi đang đi cùng người em họ vào khoảng 9h sáng. Dường
như kẻ tấn công bắt đầu có tình cảm với cô ấy khi họ còn là hàng xóm
nhưng vì anh ta đã có vợ nên không được cô gái để ý tới", Esha Pandey, một quan chức cảnh sát nói với BBC.
Kẻ
thủ ác khai anh ta đã yêu Karuna hơn một năm nay và nhiều lần bị từ
chối tình cảm nên mới nảy sinh ý định giết cô. Karuna được cho là từng
trình báo với cảnh sát vài tháng trước về việc bị Singh quấy rầy và liên
tục gọi điện thoại làm phiền. Tuy nhiên, sau đó cả hai được cảnh sát
triệu tập và khuyên "giảng hòa".
Karuna qua đời tại bệnh viện ngay sau vụ tấn công, còn Singh hiện đã bị buộc tội giết người.
Theo Trí Thức Trẻ