Cô công nhân bị "ép yêu" đang nằm trongviện với tỷ lệ bỏng 40% cơ thể, nguy hiểm tính mạng, còn kẻ thủ ác đã bịtruy tố, tạm giam.
Chiều 8/3, bác sĩ điều trịcho bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hiền tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Trungương, Hà Nội, cho biết, Hiền bỏng lửa xăng 40% và vẫn trong tình trạng nguyhiểm đến tính mạng. “Ít nhất phải hai tuần nữa chúng tôi mới có thể khẳngđịnh được bệnh nhân Hiền có qua được giai đoạn nguy kịch này hay không”, vịbác sĩ nói.
Trước đó, ngày 6/3 cơ quancảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởitố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Đồng,26 tuổi, trú ở xóm 3, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu về tội giết người. Đồngđã đổ xăng đốt bạn gái với suy nghĩ “không được ăn thì đạp đổ”.
Sự việc xảy ra vào lúc 15h30 ngày 2/3 tại phòng trọ của gia đình anh NguyễnTiến Trung, 31 tuổi, trú ở xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc,tỉnh Nghệ An.
Nạn nhân bị Đồng đổ xăng đốt làm bỏng cả phần mặt, ngực và chân là chịNguyễn Thị Thu Hiền, 22 tuổi, quê ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh NghệAn.
Theo cơ quan công an, Đồng đang theo học tại một ĐH ở TP HCM. Đợt về quê ănTết, được bạn bè mai mối nên tới làm quen với chị Hiền, đang làm công ở nhàmáy bánh kẹo Tràng An, thuê phòng trọ ở xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh, huyệnNghi Lộc.
Thấy Hiền xinh xắn, Đồng đemlòng yêu nhưng lần nào định thổ lộ, anh ta đều nhận được sự khước từ củaHiền bởi theo cô thì công việc chưa ổn định, tuổi còn trẻ nên chưa quyếtđịnh yêu ai. Trước sự thẳng thắn của Hiền, đáng nhẽ Đồng phải tôn trọngnhưng anh ta không chấp nhận.
Chiều ngày 2/3, Đồng mua chaixăng, đến nơi thuê trọ của chị Hiền với mục đích bắt cô phải nói rõ lý do vìsao không yêu mình. Tại đây, sau khi vào trong nhà, Đồng dồn cô gái vào gócphòng rồi rót chai xăng lên người, lấy bao diêm ra dọa đốt nếu Hiền khôngnhận lời yêu.
Thấy sự vô lý, Hiền gạt tayĐồng ra làm chai xăng rơi xuống đất đổ tràn ra nền nhà rồi giằng lấy baodiêm, không ngờ bị anh ta cầm bật lửa ga, gí vào người châm lửa. Ngay lậptức toàn thân Hiền như một cột lửa sống. Cô vùng vẫy kêu cứu đồng thời cầmnhanh chiếc trăm trùm kín lên người, song ngọn lửa vẫn kịp làm cô gái bỏngnặng toàn bộ khuôn mặt, phần ngực và chân.
Bố mẹ Hiền sinh được hai chịem gái, Hiền là con đầu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Theo Nguyễn Vũ
Đất Việt
