>> Cô gái nghi "ngáo đá" khỏa thân đi lại trên đường gây xôn xao
Liên quan
đến sự việc, chiều 10/6, trao đổi với PV, lãnh đạo công an huyện Gia
Lâm, Hà Nội xác nhận và cho biết, nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ
xuống hiện trường để hỗ trợ đưa cô gái này về phường sở tại.
“Qua xác
minh ban đầu thấy cô gái này có biểu hiện tâm thần, cơ quan chức năng đã
cử người đưa cô gái này đến viện tâm thần”, vị này nói.
Cũng liên
quan đến sự việc, hiện tại có tài khoản facebook tự nhận mình là "nhân
vật" trong vụ việc và đăng tải những dòng chia sẻ bày tỏ sự ân hận về
hành động của mình và gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng và người thân. Tuy
nhiên, một số nguồn tin cho biết tài khoản facebook của chủ nhân nói
trên chỉ là giả mạo để câu like, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Trước
đó, một đoạn clip được người dân ghi lại ở khu vực đường Yên Thường, Gia
Lâm, Hà Nội đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Qua tìm hiểu, được biết cô
gái xuất hiện trong đoạn clip không phải là người ở địa phương, nhưng cô
từng xuất hiện với bộ dạng không mảnh vải che thân tại đây ít nhất hai
ngày liên tục.
Theo miêu
tả, cô gái lấy những tấm vải bạt của người dân ở ven đường để che thân
nhưng chỉ được một lát lại bỏ ra và tiếp tục mình trần chạy quanh
khu vực.
Hình ảnh cô gái không mảnh vải che thân bị lan truyền trên mạng |
Thấy vậy,
một người dân đã mở chiếc ô tô để mời cô gái này lên xe để tránh sự hiếu
kỳ. Sau rất nhiều sự nỗ lực yêu cầu, đưa quần áo để cô ta mặc vào nhưng
cô cô gái liền nhảy lên ghế lái, liên tục khua khoắng chân tay…
Ngay khi
nắm được thông tin hiện trường, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt
để khống chế cô gái. Nhờ sự giúp đỡ của một số người dân, họ cố gắng
mặc quần áo cho cô gái và đưa cô về trụ sở để làm rõ sự việc.
Sau khi
xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip này nhanh chóng nhận được sự chú ý
của cộng đồng mạng. Rất nhiều người chuyền tay nhau đoạn clip nói trên.
Tuy nhiên, hiện tại, gần như toàn bộ các đoạn clip đã bị xóa bỏ do
chính sách về nội dung.
Lực lượng chức năng xác định cô gái bị tâm thần và đưa về trại. |
Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)