Sau khi tra tấn và giết hại cô gái trẻ một cách tàn bạo, gã đàn ông độc ác đã chặt xác cô để phi tang.
Sau khi tra tấn và giết hại
cô gái trẻ một cách tàn bạo, gã đàn ông độc ác đã chặt xác cô để phi tang.
Phiên tòa xét xử Luis Ruiz, 37 tuổi, diễn ra
vào hôm 5/7 vừa qua. Tên tội phạm mất hết tính người này vốn là một giáo
viên tiểu học trước khi biến chất thành tội phạm buôn bán ma túy.
Hắn bị buộc tội tra tấn và giết chết Carina Saunders, 19 tuổi. Phần thân
thể còn sót lại của cô gái trẻ được phát hiện nhét trong một chiếc túi
vải giấu trong một cửa hàng tạp hóa ở Bethany, Oklahoma, Mỹ vào tháng 10
năm 2011.
Cơ quan điều tra tin rằng Ruiz, cha của 5 đứa con, đã sát hại Saunders
để thị uy những nữ tội phạm trong đường dây buôn bán người và ma túy mà
hắn điều hành.
Trước khi bị giết, Saunders đã nhận được nhiều tin nhắn đe dọa và vô
cùng lo sợ. Cô báo cảnh sát vào ngày 9/10/2011. Nhưng ngày hôm sau, cô
gái trẻ mới tốt nghiệp trường Trung học Mustang biến mất một cách bí ẩn.
Vụ mất tích ngay lập tức được thông báo cho cảnh sát.
Chỉ một ngày sau đó, cảnh sát bắt giữ Ruiz trong một vụ án liên quan đến
vận chuyển ma túy trái phép, nhưng hắn lại được thả vì thiếu bằng chứng.
Vào ngày 13/10/2011, một cặp vợ chồng đã vô cùng hãi hùng khi phát hiện
những phần thi thể người được nhét trong một chiếc túi và vứt đằng sau
một cửa hàng tạp hóa gần phố Northwest 23rd. Nạn nhân không ai khác
chính là cô gái Saunders tội nghiệp.
9 tháng sau vụ ám sát Saunders, Ruiz bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc cố
gắng cướp cửa hàng Sears ở phía Tây Nam thành phố Oklahoma. Rất trùng
hợp là cũng cùng thời gian này, một nhân chứng đã đến gặp các thám tử và
kể về chuyện mình bị bắt cóc vào tháng 10 năm ngoái rồi bị đưa tới một
ngôi nhà. Tại đây, cô đã chứng kiến Saunders bị tra tấn đến chết.
Theo thông tin thu thập được, cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ ở khu
Will Rogers Court và phát hiện máu, tóc người trữ trong tủ lạnh cùng một
con dao còn dính máu khô.
Dựa vào các chứng cứ thu thập được, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra
thủ phạm giết hại cô gái trẻ tội nghiệp chính là kẻ sát nhân máu lạnh
Ruiz. Em trai của Ruiz là Jorge, 21 tuổi, cũng cho biết hình như đã gặp
Saunders đi cùng với anh trai mình trước đây. Những bức ảnh của cô gái
19 tuổi trông giống với một phụ nữ da trắng mà Ruiz từng có thời gian
hẹn hò.
Theo những người hàng xóm, ngôi nhà diễn ra vụ tra tấn và sát hại
Saunders vốn là sào huyệt của những kẻ buôn bán ma túy và là một nhà
thổ.