
Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, khi đang trên đường từ thành phố về nhà, cô Nguyễn Thị Mai đi qua cầu Đò Quan thì bất ngờ phát hiện một nữ sinh nhảy xuống sông.
Thay vì hoảng loạn hay kêu cứu, cô giáo đã nhanh chóng chạy theo lối cầu thang bộ xuống mặt đê, rồi men theo bờ đê khoảng 100 mét trước khi lao xuống nước. Dù dòng chảy mạnh, cô vẫn bơi ra khoảng 25 mét để tiếp cận và đưa học sinh vào bờ an toàn.

Hình ảnh từ video chia sẻ trên mạng.
Nạn nhân được xác định là T.M.A (sinh năm 2007), hiện là học sinh lớp 12A7, Trường THPT Trần Hưng Đạo (Nam Định), cư trú tại số 2/65 Lê Hồng Sơn.
Theo thông tin từ UBND TP Nam Định, T.M.A đang sống cùng mẹ và bà ngoại sau khi bố mẹ ly hôn. Em có dấu hiệu bị trầm cảm do mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt là sau nhiều lần bị mẹ mắng chửi. Bố của em là bộ đội đang công tác tại Lào Cai, còn mẹ hiện là cán bộ tại Công ty Môi trường.

Cô Nguyễn Thị Mai đã cứu được học sinh.
Rất may mắn, nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp của cô Nguyễn Thị Mai em T.M.A đã được cứu sống và hiện đang được chăm sóc, ổn định tinh thần tại nhà.
Cô Mai, sinh năm 1988, trú tại thôn Tân Trại, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, là giáo viên thể dục tại Trường Tiểu học Hồng Quang. Không chỉ là một nhà giáo tâm huyết, cô còn là người có thể lực tốt và kỹ năng ứng phó linh hoạt với các tình huống nguy cấp. Hành động dũng cảm của cô đã lan toả sự cảm phục và biết ơn trong cộng đồng, phụ huynh và đồng nghiệp.

Theo VOV