
Mặc dù cho rằng Lin Min không có ác ý nhưng thẩm phán khẳng định cô giáo này đã coi thường những tác động tiêu cực từ hành động bạo hành trẻ của mình nên phải chịu hình phạt thích đáng.
Lin Min, 35 tuổi, trước đó đã nhận tội với ba cáo buộc ngược đãi trẻ em. Các nạn nhân khoảng 1-3 tuổi. Tên trẻ, cùng địa điểm cụ thể xảy ra sự việc không được tiết lộ theo luật bảo vệ thông tin.

"Hành vi thiếu trách nhiệm nhưng không có ác ý"
Trong quá trình xét xử, Thẩm phán John Ng bác bỏ lập luận của luật sư bào chữa rằng Lin hành động vì quan tâm đến sức khỏe của trẻ và các vụ việc xảy ra do cô quá nhiệt tình trong công việc.
"Người bị cáo buộc đã thể hiện sự coi thường rõ rệt đối với tác động tiêu cực từ hành vi của mình khi cố ép trẻ uống nước", Thẩm phán John Ng nhấn mạnh. "Tuy nhiên, tôi chấp nhận rằng bị cáo không hành động với ác ý".
Ông cũng lưu ý rằng, mặc dù tác động thể chất không nghiêm trọng, nhưng tổn thương tâm lý đối với các nạn nhân, phụ huynh và những trẻ khác chứng kiến vụ việc là điều không thể bỏ qua.
Theo Channel News Asia, tòa đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc Lin nhận tội, không có tiền án tiền sự và đã phải nhập Viện Sức khỏe Tâm thần 2 tuần vào năm 2023.
Sau khi tuyên án, Lin thông qua luật sư của mình đề nghị hoãn thời gian thi hành án một tuần để sắp xếp việc chăm sóc con nhỏ vì trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và rất gắn bó với cô.
Bối cảnh vụ án
Vụ việc của Lin thu hút sự chú ý vào năm 2023 sau khi các đoạn video về hành vi bạo hành được lan truyền trên mạng. Sau đó, một số vụ việc liên quan đến giáo viên khác trong cùng hệ thống trường mầm non cũng bị phanh phui. Lin đã bị sa thải và bị cấm làm việc trong ngành giáo dục mầm non.
Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 30/6/2023, Lin đã ép một bé gái gần 2 tuổi nằm xuống và đổ nước vào miệng bé. Đứa trẻ bị ho sặc sụa và nghẹn nước. Sau đó, bé thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, khóc lóc và liên tục nói "không”, “tạm biệt cô giáo”.
Cũng trong tháng 6/2023, Lin đã tức giận và cố gắng ép một bé trai khoảng 2 tuổi uống nước bằng cách khống chế, bắt bé nằm xuống sàn. Vài ngày sau, cô tiếp tục bóp trán và ngửa đầu bé ra sau để ép uống nước. Từ đó, cậu bé hay gặp ác mộng và la hét "không, không, con không muốn".
Công tố viên Jotham Tay nhấn mạnh trong phần luận tội rằng hành vi của Lin mang yếu tố "thực sự tàn nhẫn". Trong khi đó, luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của mình không có ác ý, mà chỉ lo lắng trẻ bị thiếu nước.
Theo luật pháp Singapore, tội ngược đãi trẻ em có thể bị phạt tù lên đến 8 năm và/hoặc phạt tiền tối đa 8.000 SGD (khoảng gần 155 triệu đồng).
Theo VietNamNet
