Người phụ nữ tố cáocựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục đãcông khai danh tính, tuyên bố muốn đưa ông này vào tù và rửa sạch thanh danh củacô.

"Chỉ vì ông ta màngười ta gọi tôi là con điếm", Nafissatou Diallo nói trên tạp chí Newsweek sốchủ nhật, trong cuộc phỏng vấn báo chí đầu tiên kể từ khi vụ việc được cho làtấn công tình dục xảy ra hôm 14/5 tại New York.

"Tôi muốn ông tavào tù. Tôi muốn ông ta biết rằng có những nơi ông ta không thể dùng quyền haytiền được".

Diallo, người phụnữ nhập cư gốc Guinea 32 tuổi, bác bỏ những nghi vấn về tư cách của cô, sau khicơ quan công tố New York công khai điều tra về nhân thân Diallo. Họ cho biết côđã thay đổi lời khai và từng nói dối khi viết bản khai xin tị nạn vào Mỹ.

Cô hầu phòng New York đòi rửa sạch thanh danh
Bìa tạp chí News Week số chủ nhật vừa rồi. Trên hình là Strauss-Kahn và Diallo. Ảnh: AP.

Ngoài racòn có những nghi vấn về mối liên hệ giữa Diallo với các hoạt động tộiphạm, với chứng cứ là đoạn ghi âm trong điện thoại giữa cô này với bạntrai về chuyện sở hữu ma túy, cũng như bàn tán về lợi ích tiền bạc nếutheo đuổi vụ kiện ông Strauss-Kahn.

Theo AFP, Diallo chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ sau vụ việc. Cô không làm việcở khách sạn nữa, cũng không trở về căn hộ cũ nơi từng sống với cô con gái 15tuổi.

Diallo dự kiến sẽxuất hiện trên chương trình Good Morning America của ABC hôm nay, đúng một tuầntrước khi Strauss-Kahn ra điều trần trước tòa về cáo buộc tấn công tình dục. Ởlần điều trần trước, cựu giám đốc IMF khẳng định mình vô tội.

"Chúa chứng giámcho tôi. Tôi chỉ nói sự thực. Từ trái tim. Chúa biết điều đó. Và ông ta cũngbiết điều đó", AP trích lời Diallo nói trong cuộc phỏng vấn mà nội dungđược tiết lộ trước một phần.

Người phụ nữ hiệnkhông chồng này nói cô không có bạn trai nào, chỉ có một vài người đã lợi dụngcô và vì cô đã quá tin anh ta đến mức cho anh ta biết các thông tin về tàikhoản.

Diallo thừa nhậntrong cuộc phỏng vấn với đài ABC rằng cô đã "mắc sai lầm", nhưng khẳng định lạinhững gì đã xảy ra trong căn phòng khách sạn, và những chi tiết cô đã nhầm lẫnchẳng qua là do bị phân tán tư tưởng.

"Ôi Chúa ơi",Diallo kể lại vụ việc. "Tôi xin lỗi". Và sau đó Diallo quay khỏi phòng củaStrauss-Kahn. "Cô không phải xin lỗi", người đàn ông đáp. Và ông ta "cư xử vớitôi như là điên".

Diallo nói rằngngười đàn ông túm ngực cô rồi đóng sầm cửa lại. Rồi sau đó ông ta ấn cô quỳxuống, túm lấy đầu cô và cố bắt cô thực hiện hành vi tình dục bằng miệng.

"Tôi đẩy ra. Tôiđứng lên. Tôi nhổ nước bọt. Tôi chạy. Tôi chạy khỏi đó. Tôi không ngoái cổ lại.Tôi chạy ra hành lang. Tôi cực kỳ lo sợ. Tôi rất hoảng sợ. Tôi không muốn mấtviệc".

Diallo nói rằngtoàn bộ sự việc diễn ra chừng 15 phút, và khi cô đang đứng trốn trong hành langđể cố trấn tĩnh, cô thấy ông ta ra khỏi phòng, ăn mặc chỉnh tề và mang hành lý.Ông ta gật đầu với cô rồi tiếp tục nhìn thẳng ra phía trước, không nói năng gì.

Các luật sư củaông Strauss-Kahn đang tiếp tục đòi hủy bỏ cáo buộc của Diallo đối với thân chủhọ vì cho rằng cô này không đủ tư cách nhân chứng tố cáo, có nhiều hành vi mờám. Họ nhận xét rằng những cuộc phỏng vấn trên chỉ nhằm "thổi lửa dư luận", vàthân chủ Strauss-Kahn bác bỏ những lời tố cáo.

Ngược lại, luật sưcủa Diallo nói rằng phía cựu giám đốc IMF đã thực hiện một chiếc dịch "bôi nhọ"và tấn công người tố cáo một cách "vô căn cứ".


Theo MaiTrang
 Vnexpress