Thua kèo dưới West Brom 1-2 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh tối thứ bảy vừa qua, đồng nghĩa với việc đã thua tới 3/6 trận đầu mùa, Manchester United đã có sự khởi đầu tồi tệ nhất sau gần một phần tư thế kỷ.

Cứ với đà này, nguy cơ thua trận với M.U sẽ còn tiếp diễn. Và cứ như thế, cơ trưởng David Moyes hẳn sẽ thấy cái bản hợp đồng kéo dài 6 năm của mình sẽ trở thành một giấc mơ xa xỉ?

Khi M.U thua trận thua đầu tiên ở giải Ngoại hạng năm nay trước Liverpool, người ta đã nhìn thấy sự bế tắc của cả một tập thể bị đối phương bắt bài. Nhưng dẫu sao thì người ta vẫn cố nghĩ nó đơn thuần chỉ là một tai nạn, và với bản lĩnh vốn có của mình, M.U sẽ đứng dậy sau tai nạn ấy. Nhưng đến trận Derby thành Manchester, khi M.U thua chóng vánh Man City 1-4 thì không ai còn nghĩ đấy là tai nạn nữa.

Có hai vấn đề thực sự đã trở đi trở lại trong hai trận thua tủi nhục này. Một, hàng tiền vệ của M.U gần như tê liệt trước những đối thủ đá áp sát và có lối chơi kĩ thuật. Chính sự vỡ đổ của hàng tiền vệ đã kéo theo sự vỡ đổ hệ thống trong cả vấn đề tổ chức phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. Hai, không còn nữa hình ảnh một M.U ngùn ngụt lửa thời Alex Ferguson, thay vào đó là một M.U nhợt nhạt - một M.U với những đôi chân, những cái bóng vật vờ như những bóng ma.

Đến trận đấu mới nhất với West Brom thì cả hai vấn đề này tiếp tục lặp lại, và lặp lại với một cấp độ nguy hiểm hơn rất nhiều. Ai đời, cả một hệ thống phòng ngự vang danh gồm 4, 5 cầu thủ M.U đã để những tiền đạo vô danh của West Brom đi bóng - sút bóng như giữa chốn không người. Ai đời, những cái tên hy vọng như Nani, như Kagawa, như Chicharito - những người không được tung vào trong trận đấu với Man City vòng trước đến trận đấu này lại khiến cho hệ thống tấn công thêm rối rắm và lỗi nhịp. Nếu phải chỉ ra một nhân tố xuất sắc duy nhất của M.U thì đó là Rooney, người ghi bàn danh dự trong cả hai trận đấu với Man City và West Brom (đấy đều là những bàn thắng mang màu sắc cá nhân, đến từ những cú đá phạt), nhưng một mình Rooney rõ ràng không thể cứu nổi cả một con tàu đắm.

Các trụ cột M.U (phải) sụp đổ dễ dàng trước cả những đối thủ dưới cơ mình.

Vì sao vẫn những con người ấy, vẫn một tập hợp ấy nhưng M.U của Ferguson năm ngoái và M.U của David Moyes bây giờ lại khác xa nhau một trời một vực? Vì cái bóng của Ferguson quá lớn? Vì mọi sự thay đổi đều cần thời gian, thậm chí là rất nhiều thời gian để thích nghi? Hay vì Moyes xưa nay chỉ quen quản lý những đội tầm tầm cỡ Everton, nên đến với một M.U vĩ đại, đối diện với những vấn đề của một M.U vĩ đại, đôi khi Moyes cũng trở nên bất lực? Tất cả đều có thể, nhưng bất chấp những cái có thể ấy thì việc M.U thua tới 3/6 trận, và thua từ những đội bóng ngang cơ như Liverpool, Man City đến những đội bóng dưới cơ như West Brom cũng là một thực tế khủng khiếp, không thể tin nổi. Và để lý giải cho cái thực tế khủng khiếp, không thể tin nổi ấy, đã có người đặt ra câu hỏi: Phải chăng phần lớn các chủ lực quân M.U đang thực hiện một chính sách chống đối ngấm ngầm nào đó với tân HLV trưởng của mình?

Người ta vẫn quen với hình ảnh phòng thay đồ M.U là một khu vực cực kỳ ổn định và thống nhất, chứ không có quá nhiều cái tôi và quá nhiều dấu hiệu phe phái như phòng thay đồ của Real Madrid bên Tây Ban Nha. Nhưng đấy là khi M.U còn Ferguson - một "ông già" lúc mềm rất mềm, nhưng lúc cần rắn thì cũng sẵn sàng rắn hơn bất cứ nhà cầm quân nào khác. Mất một "ông già" như thế, hình ảnh một M.U ổn định, thống nhất trong phòng thay đồ phải chăng cũng bước vào giai đoạn lung lay?

Tất nhiên mọi thứ chỉ là suy đoán, nhưng hoàn toàn có cơ sở nếu suy đoán rằng, hình ảnh một M.U thảm hại - một M.U bết bát nhất sau 24 năm có thể đi từ phòng thay đồ mà ra…


David Moyes vẫn cố tin vào tương lai

"Tôi thừa nhận là sau trận thua West Brom, tôi có lo lắng. Nhưng đấy là những lo lắng về chuyên môn trận đấu, chứ không phải là những lo lắng về tương lai của mình" - HLV David Moyes đã nói chắc nịch như vậy trước sự truy vấn của cả một rừng báo chí. Và ông giải thích: "Trong bóng đá, có rất nhiều thời điểm chúng ta phải sống với những tình huống - những kết quả không như mình nghĩ. Nếu chỉ vì những tình huống nhất thời như vậy mà dễ dàng từ bỏ mục tiêu thì chắc chắn đấy là một quyết định không sáng suốt".

Nhà cầm quân người Scotland thừa nhận, trong cả hai trận thua mới đây trước Man City và West Brom, các cầu thủ M.U đã yếu toàn diện. Yếu từ thủ đến công, yếu từ chuyên môn đến tinh thần. Song ông vẫn tin rằng, khi trở lại đấu trường Champions League vào tuần này, M.U sẽ trở lại với hình ảnh một đội bóng khỏe khoắn giàu năng lượng.

Những cuộc thăm dò của báo chí Anh cho hay, hiện tại, chỉ số niềm tin của các fan M.U vào David Moyes đã thấp tới mức đáng báo động. Báo chí Anh còn dẫn lại chi tiết ở mùa giải năm 1989 - 1990, khi M.U cũng thua 3/6 trận đầu mùa, HLV Alex Ferguson cũng đứng trước nguy cơ mất việc. Nhưng khi ấy ông đã được huyền thoại M.U Bobby Charlton đứng ra bảo vệ. Câu hỏi đặt ra là bây giờ, liệu có một nhân vật uy tín nào dám bảo vệ David Moyes nếu những ông chủ người Mỹ nghĩ đến chuyện thay ngựa giữa dòng hay không?

Tuấn Thành


Theo CAND