Ông trời ưu ái cho tôi một người vợ hiền, tâm lý, một cuộc sống tạm đủ, nhưng lại cướp của tôi khả năng làm cha. Hôn nhân 6 năm: hạnh phúc, vui, buồn đều bên nhau vậy mà thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ.

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày cách đây gần hai năm, khi cầm tờ kết quả trên tay, vợ tôi chết lặng, bởi từ  lâu cô ấy luôn mong có em bé, và cũng bởi những áp lực, những lời nhiếc móc từ hai bên gia đình, chưa kể đến những lời đồn thổi ác ý từ thiên hạ.

Từ ngày đó tới giờ vợ tôi đôi khi như người mất hồn, thẫn thờ không lý do, thế nhưng chưa bao giờ cô ấy trách móc hay đụng chạm đến vấn đề con cái, có lẽ sợ tôi khổ tâm.

Ảnh minh họa

Những lúc có trẻ con đến nhà, cô ấy vui đùa cùng chúng, nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc hiện lên rõ rệt.

Đã có lúc tôi muốn ly hôn để giải thoát cho vợ nhưng cô ấy khóc lóc, không đồng ý, cô ấy muốn ở bên tôi cùng vượt qua những khó khăn, đau khổ trên con đường dài phía trước. Điều này càng làm tôi khổ tâm hơn, tôi không thể là người gián tiếp cướp đi quyền làm mẹ của người phụ nữ tôi yêu thương nhất.

Sau nhiều lần tìm hiểu trên mạng, tôi thấy thụ tinh nhân tạo tốn kém, không phải lúc nào cũng thành công, đôi khi phải làm nhiều lần. Vợ tôi đã có tuổi, không thể kéo dài thời gian làm mẹ của cô ấy mãi.  

Bất chợt vô tình tôi đọc thấy nhiều cặp vợ chồng áp dụng quy tắc “mượn máu hơn cháu nuôi” nghĩa là người chồng sẽ nhờ một người đàn ông khác ngủ với vợ mình để lấy con. Hoặc nhiều khi phải nhờ mai mối thuê người đàn ông thiên hạ, bí mật ngủ với vợ mình một đêm rồi đi ngay.

Đó gọi là chuyện “mượn máu” lấy giống đẻ con. Việc thường diễn ra trong đêm tối đôi khi hai người không nhận ra mặt nhau. Mọi việc khá bí mật, nên chuyện thường được giữ bí mật, không ai biết.

Tôi thấy đây có lẽ cũng là một cách hay nhưng chưa biết phải nói như thế nào với vợ. Chẳng có người chồng nào muốn “chia sẻ” vợ mình nhưng nhìn vợ tôi ngày càng “héo mòn” tôi không cam lòng, mặc cảm tội lỗi luôn dày vò tôi.

Liệu vợ tôi có chấp nhận chuyện này không? Còn một điều khiến tôi lo lắng, mặc dù rất thèm có con nhưng đứa trẻ sau này ra đời liệu tôi có coi nó như con đẻ của mình không? Đứa bé sau này nếu biết tôi không phải cha đẻ của nó, liệu nó sẽ như thế nào?

Hiện giờ tâm trạng tôi rất rối bời. Hãy giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn!

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy gửi ý kiến của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ email: toasoanttol@gmail.com hoặc tintuconline@vietnamnet.vn hoặc comment dưới bài viết.

N.T (Độc giả Tintuconline)