Cho đến giờ này, xâuchuỗi lại, tôi thất vọng vô cùng. Có phải vợ tôi là người “lăng nhăng”?
Cực chẳng đã, giờ này tôi phải lang thang trênmạng để tìm dòng tâm sự. Nếu như không có gì xảy ra, tôi đã ngủ ngon bên vợ.Nhưng đêm nay, tôi không sao ngủ được.
Bằng những dòng tâm sự thật lòng, tôi mong nhậnđược lời khuyên của những người ngoài cuộc, để tôi có được quyết định chínhxác trong cuộc đời của mình. Tôi trân trọng cảm ơn các ý kiến của độc giả.
|
Ảnh minh họa |
Tôi và vợ tôi có thời gian yêu nhau đã 4 năm, lấy nhau được 10 năm, đến nay,chúng tôi đã có 14 năm sống bên nhau. Chúng tôi đã có 2 con, các cháu đềuchăm ngoan, học giỏi.
Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, điềukiện kinh tế khá giả. Tôi là người cần cù, chịu khó, lăn lộn với công việc,luôn chăm lo cho vợ, con, gia đình cả về tinh thần lẫn vật chất. So với bạnbè, tôi thấy vợ, con tôi cũng được hưởng cuộc sống ở chốn đô thành tương đốichất lượng.
Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, rất chịu khó, chăm lo cho các con và tấtnhiên cả tôi nữa. Hết giờ làm, cô ấy đều về đón con, cơm nước, nhà cửa chutất.
Đúng là cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trải thảm để chào đón mọi người. Đếnhôm nay, nhìn lại những gì xảy ra trong cuộc sống vợ chồng, tôi cảm thấy sụpđổ hoàn toàn.
Từ khi lấy nhau, đã 15 năm trôi qua sống bên vợ, đôi lúc có những biến cố màtôi cho là nhỏ nhặt, tôi chỉ khuyên bảo vợ và sẵn sàng bỏ qua, hy vọng rằngvợ mình nhận thức được vấn đề và sửa chữa. Nhưng không, càng ngày, sự việccàng trở nên trầm trọng mà tôi cho rằng không thể tha thứ được.
Hai năm sau ngày cưới, tôi nghe có người nói, vợ tôi có quan hệ với ngườicùng cơ quan (đáng tuổi bố tôi). Tôi không tin đấy là sự thật, chỉ khuyênbảo vợ tôi phải sống cho đúng đạo làm vợ và sẵn sàng bỏ qua. Rồi câu chuyệnđó cũng dần đi vào dĩ vãng.
Khoảng 2 năm sau nữa, tôi lại nghe tin cũng tương tự như lần trước, nhưngvới người đàn ông khác. Lần này, tôi dằn vợ quyết liệt hơn, mặc dù vợ tôithanh minh đó là quan hệ trong công việc chứ không có gì mờ ám. Cuối cùng,tôi tin vợ và lại bỏ qua.
Khoảng 2 năm sau nữa, tôi lại nghe tin vợ tôi có quan hệ với người đàn ôngkhác. Tin này do chính sếp của vợ tôi cung cấp. Tôi cũng tra hỏi rất kỹ,nhưng vợ tôi vẫn thanh minh là quan hệ công việc, không có gì mờ ám cả. Cuộcsống gia đình tôi thời điểm đó cũng rất căng thẳng. Nhưng tôi nghĩ đến 2 đứacon nhỏ, biết làm sao đây?
Khoảng 2 năm sau nữa, lần này, tôi bắt gặp vợ tôi chat với người bạn trai,mà nội dung toàn là chuyện sex. Vợ tôi lại giải thích là không có chuyện gì,xin rút kinh nghiệm và không bao giờ làm như thế nữa. Tôi cũng đành bỏ quavì 2 con nhỏ, vì gia đình nội ngoại, vì công việc của tôi.
Và cuối cùng là 1 tháng trước đây, khi vợ tôi chuyển sang cơ quan mới, môitrường làm việc mới, tôi phát hiện vợ tôi thường xuyên nhắn tin với 2 ngườiđàn ông (đáng tuổi bố tôi) với những dòng nhắn của cả hai bên đều nặng vềtán tỉnh, lả lướt, về thể xác và tình dục.
Nghĩ lại gần 15 năm sống bên vợ, tôi thấy rằng, vợ tôi luôn thích làm đẹp,thích thời trang (phải hơi hở một chút), mặc dù tôi đã nhắc nhở rất nhiềulần. Những lúc tôi ở nhà, vợ tôi lại ăn mặc bình thường, những lúc tôi đicông tác, vợ tôi lại mặc những bộ đồ hở hang, gợi cảm....
Và cho đến giờ này, xâu chuỗi lại, tôi thất vọng vô cùng. Có phải vợ tôi làngười “lăng nhăng”? Biết làm sao đây khi hai con còn quá nhỏ? Nếu ly hôn,thì cuộc đời các cháu sẽ ra sao? Mà không ly hôn, chắc tôi không thể chịunổi.
Tôi rất mong nhận được góp ý của quý bạn đọc để tôi có quyết định đúng đắn.Trân trọng cảm ơn.
Theo Nguyễn Sơn
GĐXH
GĐXH