Tôi 23 tuổi, đã ly hôn và đang nuôi một cháu nhỏ. Tôi gặp anh khi cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ. Anh hơn tôi 22 tuổi, làm thầu xây dựng, các con anh đã lớn.
crying-sad-woman-1221-1382405892.jpg

Chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, không thể sống thiếu nhau. Anh đi làm xa từ khi còn rất trẻ, mỗi năm chỉ về nhà vài ngày tết. Vợ chồng anh như mặt trăng với mặt trời. Tuy vậy, anh vẫn thương yêu các con và có trách nhiệm với gia đình. Giờ đây, con cái anh đã trưởng thành. Chúng tôi muốn tiến đến cuộc sống lâu dài với nhau thì gia đình tôi kịch liệt phản đối.

Anh chưa ly hôn vì còn mẹ già ở quê và không muốn các con tổn thương dù về tình cảm thì không còn gì. Bố mẹ ép tôi đi Nam để xa người ấy, nói sẽ tự tử nếu tôi lấy người ấy làm mất danh dự gia đình. Nhưng hai chúng tôi đều rất yêu nhau và cảm thấy không thể sống thiếu nhau.

Chúng tôi đã dự tính đi xa để tránh tai tiếng. Tôi thuyết phục thế nào bố mẹ cũng không đồng ý. Nếu chọn anh tôi sẽ mất tất cả để đổi lấy tình yêu của mình. Xin tư vấn cho tôi, tôi lựa chọn như vậy có đúng không?

Theo VnExpress