Cuốn sổ ghi lại điểm số sexy các ngôi sao thể thao của một trường đại học đã cùng cô gái này lên giường vào thời còn đi học.
Cô sinh viên 23 tuổi lập hẳn một hồ sơ bằng PowerPoint dài 42 trang nhận xét chi tiết về khả năng tình dục của 13 người tình cùng học ở Đại học Duke, bang California. Trong danh sách này có cả ngôi sao tennis của trường, các cầu thủ lacrosse và thành viên đội bóng chày. Những anh chàng này được Karen phân loại theo các tiêu chí: độ hấp dẫn hình thể, kích cỡ “cậu bé”, tài năng, khả năng sáng tạo trong “chuyện ấy”… Cô thậm chí còn chấm điểm thưởng cho họ.
Karen công khai tên gọi biệt danh của những người con trai đó và còn ghi rất chi tiết những nơi cô từng quan hệ giới. Cô sinh viên tai quái này còn sử dụng hình ảnh đồ họa để “kể” về những lần “yêu” ở thư viện trường, nhà tắm, ban công hay trong xe hơi. Karen thậm chí còn đưa cả ảnh của các lần “ân ái”, trong đó gương mặt các chàng trai đã được làm nhòe.
Owen còn chấm điểm từ 0 tới 12 điểm cho những người bạn trai của mình và “Hồ sơ tình dục” này chỉ được Karen email tới ba người bạn nhưng sau đó nó được phát tán cho toàn bộ 14.000 sinh viên của ĐH Duke và rất nhiều trang web trên thế giới đăng lên.
Khi nhận thấy điều này, Owen không hề tỏ ra thấy hối hận, mà cô ấy còn nói rằng mình đã có được nhiều kinh nghiệm mà chưa từng được dạy ở trường đại học. Hiện cô sinh viên đã tốt nghiệp, và một số nguồn tin cho rằng 7 trong số 13 chàng trai kể trên vẫn còn học tại trường.
Cô sinh viên 23 tuổi lập hẳn một hồ sơ bằng PowerPoint dài 42 trang nhận xét chi tiết về khả năng tình dục của 13 người tình cùng học ở Đại học Duke, bang California. Trong danh sách này có cả ngôi sao tennis của trường, các cầu thủ lacrosse và thành viên đội bóng chày. Những anh chàng này được Karen phân loại theo các tiêu chí: độ hấp dẫn hình thể, kích cỡ “cậu bé”, tài năng, khả năng sáng tạo trong “chuyện ấy”… Cô thậm chí còn chấm điểm thưởng cho họ.
|
Karen (bên trái) nổi tiếng nhờ lập "hồ sơ" sex. |
Karen công khai tên gọi biệt danh của những người con trai đó và còn ghi rất chi tiết những nơi cô từng quan hệ giới. Cô sinh viên tai quái này còn sử dụng hình ảnh đồ họa để “kể” về những lần “yêu” ở thư viện trường, nhà tắm, ban công hay trong xe hơi. Karen thậm chí còn đưa cả ảnh của các lần “ân ái”, trong đó gương mặt các chàng trai đã được làm nhòe.
|
Danh sách bạn tình của Karen. |
Owen còn chấm điểm từ 0 tới 12 điểm cho những người bạn trai của mình và “Hồ sơ tình dục” này chỉ được Karen email tới ba người bạn nhưng sau đó nó được phát tán cho toàn bộ 14.000 sinh viên của ĐH Duke và rất nhiều trang web trên thế giới đăng lên.
|
Karen Owen lập hẳn một cuốn sổ ghi chép vấn đề quan hệ giới của mình với 13 người đàn ông mà không hề thấy hối hận |
Khi nhận thấy điều này, Owen không hề tỏ ra thấy hối hận, mà cô ấy còn nói rằng mình đã có được nhiều kinh nghiệm mà chưa từng được dạy ở trường đại học. Hiện cô sinh viên đã tốt nghiệp, và một số nguồn tin cho rằng 7 trong số 13 chàng trai kể trên vẫn còn học tại trường.
Theo DatViet & 24h.com.vn