Em là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học ở Hà Nội. Cách đây 1 năm em có quen anh người yêu, anh ấy đẹp trai, ga lăng, rất chiều em. Anh cũng là mối tình đầu của em, vì tin tưởng và yêu mù quáng, em đã trao đi sự trong trắng của mình cho anh ta. Thế nhưng khi biết em có thai, anh ta phủi sạch, nói rằng chắc gì đứa bé đã là con anh ta rồi chặn số, cắt đứt mọi liên lạc với em.

co thai 3 thang, nguoi yeu chan so, toi khong dam ve nha gap bo me hinh anh 1
Khi em báo mình có thai, người yêu liền chặn số rồi "mất tích" luôn, khi đó em mới biết mình gặp phải gã không ra gì (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Khi đó, em mới biết mình gặp phải gã tồi. Nhưng mọi việc đã quá muộn, em đã có thai 3 tháng, đứa bé đang lớn lên từng ngày trong cơ thể em. Em rất sợ hãi, em không dám nói chuyện này với gia đình, bởi bố mẹ em rất nghiêm khắc. Bố em lại là người trọng thể diện, nếu bố em biết chuyện, em không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Em mới dám kể chuyện này cho duy nhất cô bạn thân biết, nhưng chúng em đều là sinh viên, không biết nên làm gì lúc này. Bụng em ngày càng rõ hơn, có lẽ em cũng không giấu được lâu nữa, nhưng em thực sự hoang mang, không biết nên làm gì lúc này.

Theo VOV