“Không xemtrọng thắng thua”, “chỉ tham gia vì muốn thử sức với kiêu vũ”... Những câu nóicửa miệng này liệu có đúng là thực lòng thực dạ?
Khởi đầu bằng những nụ cười cùng hàng loạt câu chuyện tương thân tương ái,xem nhau như anh chị em một nhà, Bước nhảy hoàn vũ 2012 như vẽ ra trước mắtkhán giả một bức tranh thanh bình, tràn ngập tình yêu thương. Mỗi lần có thísinh rời khỏi cuộc thi, là y như rằng ngay sau đó tất thảy đều lên báo khẳngđịnh: Chuyện thắng thua không quan trọng, chủ yếu là đượckhám phá bản thân, đón nhận sự ủng hộ từ khán giả, và luôn dành tìnhcảm cho bạn nhảy, các thí sinh còn lại...
![]() |
Bạn nhảy Minh Quân tức giận về những chia sẻ của anh với báo chí về cô |
Theo dõi Bước nhảy hoàn vũ, khán giả luôn nhận được thông điệp: nơi đâychưa bao giờ là một chiến trường mang tính đấu đá, tất cả chỉ biết hòamình vào dancesport, ra sức cống hiến cho khán giả những gì đỉnh caonhất. Nói đơn giản thì là vậy, thế nhưng khi số lượng thí sinh rời “sânchơi” này ngày càng nhiều, thì cũng là lúc Bước nhảy hoàn vũ dần xuấthiện hàng loạt câu chuyện đậm chất sân si, chứ chẳng hề nhẹ nhàng nhưnhững tuyên bố cửa miệng hùng hồn trước đó của giới ngôi sao.
Sự cố Minh Quân vừa mới lắng xuống thì truyền thông đã lại được dịp sôi nổinhờ bài phát ngôn úp mở đầy kịch tính của Phương Thanh. Tuy cô đã cố gắngtránh diễn đạt thẳng thừng quan điểm cá nhân, thế nhưng độc giả cũng chẳngphải là trẻ thơ để không nhận ra rằng: cô đang muốn ám chỉ việc mình bị loạiắt hẳn có vấn đề. Phương Thanh liên tục lập đi lập lại chuyện phải chờ hoànthành nốt hợp đồng, đến khi không còn bất cứ ràng buộc nào thì sẽ tha hồbuôn chuyện "thâm cung bí sử” của Bước nhảy Hoàn vũ trên mặt báo.
![]() |
Phương Thanh chia sẻ với báo chí cô đã biết mình bị loại trước một tuần |
Chưa dừng lại ở đó, khán giả còn được chị Chanhkể khéo cho vài mẩu chuyện nhỏ hòng minh chứng cho quan điểm: mọi người yêuthích và ủng hộ cho tôi rất nhiều còn chuyện tại sao bị loại thì… hãy chờhồi sau sẽ rõ. Ngay lập tức phát ngôn của Phương Thanh đã khiến BTC năm naykhông thể im lặng lâu hơn, chuyện ai đúng sai chưa cần bàn tới, người ta chỉbiết rằng: với kiểu ca thán này, thì chắc gì Phương Thanh đã xem đây là mộtsân chơi dạng “thắng thua không quan trọng”?
Nên biết đâu là điểm dừng
Khán giả theo dõi chương trình đang mất dần thiện cảm khi hết người này đếnngười kia cứ hễ bị loại là lại hòa mình vào điệp khúc“do, bởi, tại, bị, vì thế, cho nên…” với đủ thứ chuyện lùm xùm trênmặt báo. Càng đến gần chiếc cúp, có lẽ chuyện thắng thua cũng không còn đượcnhẹ nhàng như các sao vẫn tưởng. Dù tất cả đều một mực lên tiếng phủ nhận,thế nhưng độc giả cũng chẳng hề khó khăn để nhận ra cái "Tôi" của người nghệsĩ đang phình ra bao nhiêu sau mỗi bài phỏng vấn.
![]() |
Anh Thư lo lắng sẽ mất quan hệ tốt đẹp với Phương Thanh |
Mở màn vui vẻ, hân hoan là vậy, ấy thế mà giờ đây các mối quan hệ xung quanhBước nhảy hoàn vũ đã thật sự bị lung lay. Có người thì e ngại sẽ làm mấtlòng đồng nghiệp từ chuyện bình chọn ai nhiều ai ít, có người bỗng đánh mấtthiện cảm trong mắt bạn nhảy quốc tế chỉ vì hành động nói đi nói lại. Tất cảnhững điều này liệu có xảy ra khi các ngôi sao chỉ đơn thuần xem đây là một“sân chơi”, không hề câu nệ chuyện thắng thua, thành bại ra sao?
Theo2Sao