Hiện tại trong hệ thống phápluật của chúng ta vẫn chưa có một hình phạt cụ thể nào dành cho hành vi quấy rốitình dục. Hiện tại, pháp luật mới chỉ dừng lại ở những tội danh cụ thể như hiếpdâm, cưỡng dâm... còn hành vi quấy rối tình dục vẫn chưa được thể hiện cụ thểtrên hệ thống văn bản.
Nhảy việc vì bị quấy rối
Ba năm đi làm nhưng Lan Anh (nhânviên IT) đã có thâm niên nhảy việc đến gần chục lần. Lý do không phải vì côngviệc không phù hợp hay môi trường làm việc không tốt mà là Lan Anh không thểchịu đựng nổi sự quấy rối của các yêu râu xanh núp bóng đồng nghiệp và sếp.
Có chút nhan sắc trời cho cùngvới khả năng giao tiếp khéo léo cộng với tầm bằng tốt nghiệp loại ưu, lần xinviệc nào Lan Anh cũng nhanh chóng được tiếp nhận. Lần đầu quân đầu tiên vào mộtcông ty máy tính, cô nhân viên mới chân ướt chân ráo đã gặp ngay "tai nạn" vớichính Sếp của mình. Là thư ký của Sếp thì việc cận kề Sếp hàng ngày là điều tấtyếu. Thế nhưng chính sự gần gũi ấy lại vô tình biến thành cơ hội đượcđể Sếp"đụng chạm" với nhân viên. Trang phục công sở, Sếp bắt buộc phải mặc váy để rồimuôn vàn lần tai nạn xảy ra với Lan Anh. Lúc là đụng chạm vô tình, lúc là sựvuốt ve hữu ý khiến cô nhân viên mới bật khóc không ít lần. Cuối cùng không chịunổi mà cũng chẳng thể phản kháng hay lên tiếng để bảo vệ mình, Lan Anh đành chấpnhận thôi việc.
Công việc thứ hai mà Lan Anh thửsức là làm nhân viên IT cho một công ty quản trị về mạng. Cứ tưởng làm trong mộtmôi trường độc lập và năng động có sếp là nữ thì cô sẽ thoát khỏi được cảnh quấyrối nơi công sở. Thế nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thỉnh thoảng trong thangmáy, Lan Anh gần như muốn nổ tung vì những cú sờ soạng phía dưới bàn chân mình,hoặc những bàn tay mò mẫm một cách vô duyên.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Ám ảnh vì sự quấy rối nơi côngsở, Lan Anh tiếp tục nghỉ việc và tìm kiếm cơ hội ở một môi trường làm việc"trong lành" khác. Tuy nhiên, không chỗ này thì chỗ khác, bằng bất cứ hình thứcnào cô đều cảm nhận được sự quấy rối nhạy cảm. Giảm mặc váy, áo bộc lộ sự gợicảm là kinh nghiệm mà Lan Anh tự đúc rút cho mình để tránh yêu râu xanh. Thếnhưng không phải lúc nào váy áo cũng là nguyên nhân để khiến yêu râu xanh để ý,đôi khi đang ngồi làm việc nhưng phía đối diện gã đồng nghiệp lại cứ nhìn chằmchặp vào ngực như thiêu đốt; hoặc đang mơ màng đứng ngắm Hà Nội từ trên caotrong giờ nghỉ trưa cũng bị một gã vô tình từ đằng sau "đụng chạm" một cái rồihắn thản nhiên bước đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra trong khi nạn nhânthì đang run bắn người... Cứ thế vô vàn tình huống khiến Lan Anh không thể nàolàm việc yên ổn. Đó là lý do cô liên tục nhảy việc. "Biết nhưng không dám côngkhai hay phản kháng bởi nếu có kêu lên thì mình sẽ là người bị xấu hổ đầu tiên"- Lan Anh tâm sự.
Nỗi thống khổ không giám côngkhai
Sợ mọi người sẽ hiểu sai về mìnhkhi công khai chuyện bản thân bị quấy rối tình dục là một trong những nguyênnhân khiến nhiều phụ nữ trở thành miếng mồi ngon cho các yêu râu xanh. Hầu nhưđa số nạn nhân chỉ dám đề cập đến vấn đề này khi mọi chuyện đã lui vào "hậutrường".
"Đừng bao giờ mặc váy nếu đi xebuýt" - Minh Ngọc (sinh viên ĐHSPHN) lên tiếng. Ngọc kể một vài lần đi xe buýttrong trang phục váy, cô đã chết lặng khi giữa chốn đông người mà một bàn taybẩn thỉu cứ "mò cua" dưới chân cô. Mặc dù mấy lần gạt bàn tay đó ra khỏi ngườinhưng chỉ được một lúc là nó lại quay lại hành động. Rút kinh nghiệm những lầnsau Ngọc không bao giờ mặc váy bước lên xe buýt. Không thể kêu lên để cầu cứu vìsợ xấu hổ, Ngọc tự tìm cách bảo vệ mình khỏi hành động sàm sỡ bằng cách thủ sẵnmột cây kim nhọn. Lần nào không may gặp phải yêu râu xanh, cô lại dùng cây kimđó châm thật mạnh vào tay đối thủ để cảnh cáo.
Không chỉ bị quấy rối nơi côngcộng, nhiều chị em còn bị quấy rối nơi công sở một cách trắng trợn. Chị Linh(nhân viên văn phòng) cho biết chị làm việc tại một tòa nhà cao tầng khép kín.Không ít lần chị bị đồng nghiệp nam quấy rối như theo vào nhà vệ sinh nữ khivắng người, ôm chầm trong thang máy hay dùng máy điện thoại quay lén mỗi khi chịđi lên cầu thang cuốn...
"Là một người làm ca đêm, emthường xuyên bị quấy rối tình dục nhưng đành phải nín lặng. Một lần em kể chuyệnmình bị quấy rối trong thang máy với người yêu em. Cứ tưởng nghe xong anh ấy sẽcó cách bảo vệ em, không ngờ anh ấy bắt em phải tường thuật lại tỉ mỉ bị quấyrối thế nào rồi sau đó xa em dần. Một thời gian sau, anh ấy chủ động chia tayvới em, lý do đưa ra là anh ấy không thể yêu một người con gái đã từng bị ngườiđàn ông khác "thăm dò" trước. Từ đó, em không bao giờ kể chuyện mình bị quấy rốitình dục nơi công sở cho bạn trai nghe nữa. Nói ra cho người yêu mà mình tintưởng còn có thái độ như thế thì người ngoài sẽ thế nào? Liệu bọn em sẽ được bảovệ hay lại bị kỳ thị?" - Thu Hạnh (công nhân da giày).
Trường hợp của chị Bình (nhânviên bưu điện) lại càng bi thảm hơn. Làm việc trong một môi trường hầu hết làđàn ông, chị Bình liên tục cảm nhận được những hành vi không trong sáng mỗi khiở vào tình thế tế nhị. Gần một năm nay, chị Bình thỉnh thoảng lại chịu trận bịquấy rối. Nhưng sự quấy rối ấy chị tuyệt nhiên giữ bí mật không dám hé môi chomột ai biết. Trước đây ở công ty cũ, chị cũng trở thành nạn nhân của Sếp. Lần đókhông chịu nổi sự ức hiếp, chị về tâm sự với chồng hi vọng anh sẽ có cách canthiệp. Thế nhưng cây chuyện chị nói chưa dứt thì chồng chị hầm hầm chạy đến côngty chị làm ầm ĩ mọi chuyện và đòi công bằng cho vợ bằng vũ lực. Kết quả, chị bịmất việc làm, còn anh chồng thì bị bắt vì tội đánh người vô cớ. Rút kinh nghiệmlần này chị âm thầm chịu trận. Chị Bình bảo tìm được công việc như hiện tại làrất khó; vả lại chắc gì lần này chồng chị lại có thể kiềm chế được bản thân.
Bao giờ mới có luật cụ thể?
Nếu không được công khai cụ thểmà không mang lại ảnh hưởng gì cho bản thân cũng như sự nghiệp thì số nạn nhânbị quấy rối tình dục ắt hẳn sẽ là con số khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Tuynhiên, điều đáng nói là đa số nạn nhân đều không thể công khai chuyện mình bịquấy rối. Chính nguyên nhân này đã khiến nhiều thủ phạm vẫn bình yên và có phầngia tăng.
Một số nạn nhân cho biết chị từngbị quấy rối tình dục trắng trợn. Vì không thể chịu đựng nổi hành vi bỉ ổi ấy chịđã "dũng cảm" công khai chuyện mình bị quấy rối đồng thời viết đơn tố cáo thủphạm. Thế nhưng chưa "chờ được vạ thì má đã sưng". Trong khi cơ quan có thẩmquyền đang đòi hỏi chị cung cấp chứng cứ thì chị phải đối mặt với khả năng bịthôi việc vì tội vu cáo. Ngoài ra chị cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đìnhkhi công khai chuyện chẳng có gì tốt đẹp ấy. Chồng chị cho rằng nếu chưa có gìcụ thể thì chẳng việc gì phải làm lớn chuyện để đến nỗi mất việc khiến gia đìnhlâm vào tình cảnh khó khăn; rồi người nọ xì xào, người kia bàn tán... Và thế làthay vì được bảo vệ chị lại vô tình trở thành "tội đồ" trong mắt mọi người.
Ý kiến luật sư:
Theo Luật sư Nguyễn Bích Lan(Trưởng văn phòng LS số 5) thì hiện tại trong hệ thống pháp luật của chúng tavẫn chưa có một hình phạt cụ thể nào dành cho hành vi quấy rối tình dục. Hiệntại, pháp luật mới chỉ dừng lại ở những tội danh cụ thể như hiếp dâm, cưỡngdâm... còn hành vi quấy rối tình dục vẫn chưa được thể hiện cụ thể trên hệ thốngvăn bản. Do đó, thực tế hành vi này có nạn nhân, có "tội" rõ ràng nhưng hìnhphạt cho nó thì vẫn còn bỏ ngỏ.
Theo Hạ Thi