

Sáng 26/5, buổi lễ bế giảng và chia tay học sinh lớp 12 của Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc.

![]() |
![]() |
Trong tiết trời mát mẻ, học sinh khối 12 vui vẻ cùng nhau chụp hình, lưu lại kỷ niệm trước thời khắc chia xa.

Khoảnh khắc cánh cổng trường đóng lại, học sinh đứng thành hàng, lưu luyến vẫy tay tạm biệt thầy cô. Hành trình 12 năm đèn sách bậc phổ thông của các em giờ đây đến hồi kết.

Các giáo viên đứng bên trong cánh cổng không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào trước khoảnh khắc này. Nhiều người không kìm được nước mắt.

Bất chợt, cánh cổng trường được mở ra một lần nữa. Hàng trăm học sinh ào tới ôm chầm lấy những người thầy, người cô thân yêu đã dìu dắt mình suốt nhiều năm qua.

Cô Trần Thị Mỹ Dung (giáo viên chủ nhiệm lớp 12AL3) bật khóc trong vòng tay của học trò. "Sau một thời gian dài gắn bó, mình thực sự đã phải nói lời chia tay các bạn ấy ở đây. Đây cũng là một khóa rất đặc biệt, khi các em là lứa học sinh đầu tiên hoàn thành trọn vẹn 12 năm chương trình học thuật quốc tế của trường", cô Dung chia sẻ.

Nam Khánh dành tặng người bạn thân của mình những cái ôm và lời chúc trước kỳ thi quan trọng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại của buổi lễ bế giảng, cô và trò cùng ký tặng lên áo, viết cho nhau những dòng lưu bút.
![]() |
![]() |
Minh Đức được bạn bè dành nhiều lời chúc đỗ vào nguyện vọng 1 ở Học viện Ngoại giao (DAV). "Em đặt niềm tin rằng bản thân sẽ hoàn thành tốt trong kỳ thi sắp tới", nam sinh nói.

Khang Thịnh tranh thủ đánh cho Đức Nam nghe những bài nhạc cuối khi còn được ngồi dưới hàng phượng vĩ nơi sân trường.

Các bạn của Tấn Sang cười phá lên trong khi nhấc bổng cậu bạn của mình tạo dáng chụp hình lưu niệm.

Học sinh vây quanh, tươi cười chụp ảnh cùng cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng THCS - THPT Nguyễn Siêu. "Được nhìn thấy các em trưởng thành từng ngày là niềm mong mỏi, hạnh phúc nhất của những người làm nghề giáo như chúng tôi. Tất cả những kỷ niệm, khoảnh khắc xúc động nhất về một mùa chia tay sẽ được lưu giữ tại đây, dưới mái trường THCS - THPT Nguyễn Siêu", cô Thúy nói.

Theo VietNamNet