Cảnh sát Ấn Độ mới đây đã giải cứu một cụ ông 83 tuổi sống cùng phòng với thi thể con trai gần 3 ngày mà không hề hay biết.

Khi phát hiện, thi thể đã bị phân hủy. (Ảnh minh họa).


Khi phát hiện, thi thể đã bị phân hủy. (Ảnh minh họa).

Ông Purushotham sống cùng người con trai là Mahendran, 40 tuổi dưới mái tranh trên sân thượng của ngôi nhà một công ty an ninh tư nhân thuê. Nằm khuất trong tán lá dừa, nhiều người đi ngoài đường chính sẽ rất khó nhìn thấy ngôi nhà. Thulasi Sahu làm việc cho công ty trên thấy ông Purushotham bước khó khăn lên cầu thang nên đã cùng đồng nghiệp giúp ông vào nhà. Tại đây, hai người phát hiện thi thể bị phân hủy của Mahendran nên đã thông báo cảnh sát.

Thanh tra M. Venkatesan đến từ sở cảnh sát Chemmencherrri cho biết hai cha con ông Purushotham sống cô quạnh và nghiện rượu nặng. Thỉnh thoảng người cha già nấu cơm cho con ăn nhưng do sức khỏe ngày càng yếu nên mấy ngày nay ông không làm được như vậy. Giám định pháp y cho thấy Mahendran đã chết ít nhất 3 ngày trước đó. Ông Purushotham thì nằm liệt giường và không nhận ra điều đó.

Khi cảnh sát đến hiện trường thì ngôi nhà bốc mùi hôi thối. Jagdish Nag, nhân viên bảo vệ nói rằng nhiều lần trông thấy hai người đi mua thức ăn ở nhà hàng gần đó nhưng sau đó không nhìn thấy họ trong vài ngày qua.

Trong khi đó, cô M.Kalavathi, một người hàng xóm nói: “Không ai biết họ. Họ không nói chuyện với bất cứ ai trong khu phố”.

Hiện ông Purushotham đang được điều trị trong một bệnh viện tư nhân và cảm thấy bị sốc nặng khi cảnh sát thông báo người con trai đã qua đời.


Theobáo công lý