Các đây 10 năm, vợ chồng tôi bán một mảnh đất được hơn 1 tỷ, định gửi tiết kiệm để dưỡng già, nhưng vợ chồng con trai mua nhà trên Hà Nội nên hỏi vay. Con dâu tôi tâm sự, phải bất đắc dĩ mới phải vay bố mẹ số tiền 1 tỷ đồng vì không còn chỗ nào để vay mượn nữa và hứa chỉ 1-2 năm là trả nợ, cả phần lãi suất theo ngân hàng.

con dau vay 1 ty mua nha sau 10 nam van chua tra hinh anh 1
Lúc tôi cho vay thì dễ mà sao đòi nợ khó đến thế (ảnh minh họa)

Tôi lúc đó chưa cần tiền vào việc gì, con cần nên cho con vay mà không hề tính toán. Vậy mà đến nay đã 10 năm, không thấy vợ chồng con nói đến chuyện trả nợ.

Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng tôi về hưu nên không dư dả như lúc đi làm, tôi hỏi con dâu về khoản nợ thì nó nói mấy năm nay làm ăn khó khăn, cũng tính trả bố mẹ nhưng chưa thu xếp được. Nó vẫn hứa cầm hộ tiết kiệm cho chúng tôi, khi nào trả sẽ thanh toán sòng phẳng cả gốc cả lãi.

Tôi cũng đã tính nếu con trả chỉ lấy lại số tiền cho vay chứ không lờ lãi gì. Vợ chồng tôi thì ngày càng có tuổi, ốm đau bệnh tật nhiều hơn, cần có tiền để trang trải nhưng cứ thế này thì không biết bao giờ tôi mới lấy lại được khoản nợ đã cho vay. Nếu đòi nợ ráo riết thì lại ngại mất hòa khí gia đình, còn không đòi thì không biết bao giờ chúng nó mới trả lại tiền, tôi thực sự khó nghĩ quá.

 Theo VOV