Khi trận đấu Real-Cordoba đang diễn ra rất hay thì biến cố đã xảy ra. Cristiano Ronaldo bị đuổi sau khi đá vào chân của Edimar và còn cố đấm vào mặt của Jose Angel Crespo bên phía đối thủ. Ở chiến thắng 2-1 trước Cordoba, Real chơi tệ, nhưng cá nhân Ronaldo còn tệ hơn.

Trong ngày Ronaldo chơi dưới sức và phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh người, Real đã có 3 điểm đầy vất vả trước Cordoba
CỨ TỨC GIẬN LÀ ĐÁ NGƯỜI
Ronaldo,
như anh từng tự hào, đẹp trai và đá bóng rất giỏi. Nhưng khi mọi chuyện
vượt ngoài tầm kiểm soát, anh chuyển sang đá người và gương mặt của anh
khi ấy cũng chẳng dễ nhìn chút nào. Điều ấy đã đến trên sân Cordoba ở
tối thứ Bảy vừa qua, trong một trận đấu mà chủ nhân Quả bóng vàng 2014
gần như đã... tàng hình.
Thống kê của Ronaldo
khi anh vừa đi vừa... phủi phủi vào cái huy hiệu vô địch thế giới trên
áo đấu của Real để trêu ngươi các CĐV đội chủ nhà như sau: Sút bóng
thành công 0, lừa bóng thành công 0 còn thẻ đỏ là 1.
Đấy
tất nhiên không phải lần đầu tiên Ronaldo dính thẻ đỏ trong màu áo
Real. Chính xác đấy đã là lần thứ 5 Ronaldo phải đi tắm sớm khi trận đấu
hãy còn đang diễn ra. Trong 5 lần ấy, ngoại trừ trận thắng Malaga 2-0
và CR7 là tác giả của cú đúp, cả 4 trận còn lại anh đều chơi rất tồi,
lừa bóng không qua ai, sút bóng mãi không vào.
Ronaldo đã chơi bóng đá đỉnh cao hơn chục năm, nhưng anh vẫn giữ thái độ bực dọc rất trẻ con khi mọi thứ không diễn ra đúng ý.
Ronaldo luôn muốn mình phải là tâm điểm của trận đấu, sân cỏ phải là
sân khấu để cho riêng anh tỏa sáng, để anh thực hiện những pha ăn mừng
quen thuộc. Khi không được như thế, CR7 như một ngọn núi lửa chực chờ
phun trào. Và hôm qua, “núi lửa” đã phun!

Cần
phải nói thêm: 3/5 chiếc thẻ đỏ mà Ronaldo phải nhận đều diễn ra trước
các đối thủ đến từ xứ Andalucia. Chúng ta không lạ gì cách đá của những
đội bóng đến từ quê hương của... Sergio Ramos nữa. Họ đá rất máu lửa,
rất rát và đầy tiểu xảo. Điều ấy cũng góp phần khiến cơn điên trong
Ronaldo bùng phát. Huống chi anh vừa... chia tay bạn gái.
HỆ LỤY TỪ ĐÂY
Chiếc
thẻ đỏ của Ronaldo cũng phần nào phản ánh được những gì mà Real trải
qua từ đầu năm đến giờ. Ronaldo chơi không tốt bởi chính Real cũng chơi
không tốt. Nên nhớ ngôi sao Bồ Đào Nha là đích đến cuối cùng của những
pha bóng bên phía Real. Ronaldo mà không ghi bàn, đấy là vì tuyến 2 và
những vệ tinh xung quanh gặp khó khăn trong việc đưa bóng đến chân anh.
Real
đã thua Valencia, đã bị Atletico loại khỏi Cúp Nhà Vua, họ chỉ hạ được
Espanyol với những pha ghi bàn trong hiệp 2 và gặp vô vàn khó khăn trước
khung thành Cordoba. Hệ thống chiến thuật ngỡ như siêu việt của Carlo
Ancelotti đang gặp những khó khăn nhất định khi các bánh răng gặp trục
trặc. Đấy là lý do Real phải mua Lucas Silva ngay trong kỳ chuyển nhượng
mùa Đông này. Đấy là lý do mà dù đã giành trọn 3 điểm, Ancelotti vẫn
khẳng định là ông không hài lòng một chút nào với lối chơi của đội nhà.
Giờ
thì Silva sẽ đến và phải chịu áp lực hòa nhập thật nhanh để chia lửa
cho Toni Kroos. Nhưng trước mắt, Ronaldo đã để lại cho Real một hệ lụy: họ sẽ phải đá với Real Sociedad mà không có chân sút số một của mình.
Nếu hành động đấm vào mặt Angel Crespo (dù hụt) của Ronaldo bị truy
cứu, án treo giò dành cho anh có thể lên đến 3 trận. Nghĩa là anh không
thể đá 2 trận cực kỳ gian nan trước với Sevilla và Atletico.
HLV
Carlo Ancelotti ra sức bảo vệ Ronaldo, các đồng đội cũng tỏ rõ thái độ ở
cạnh anh vào thời điểm này và chính Ronaldo cũng đã xin lỗi. Nhưng
chiếc thẻ đỏ của Ronaldo, trận đấu tồi tệ của Sergio Ramos, sự sa sút
của vài vị trí chủ chốt khác tiếp tục là lời cảnh báo: mùa giải này sẽ
rất, rất khó khăn với Real chứ không hề là cuộc dạo chơi như báo chí
từng dự đoán.
Nhìn Barca đè bẹp Elche 6-0 như
bỡn, người ta càng thấy sự biến thiên khôn lường trong bóng đá. Mới cách
đây có 1 tháng, người ta còn vò đầu bứt tai tìm cách ngăn chặn Real,
còn thương cảm cho cơn khủng hoảng của Barca, còn xưng tụng CR7 như một
hình mẫu mới của giới trẻ khi anh rũ bỏ tính trăng hoa để gắn bó với cô
người mẫu Nga.
Vậy mà bây giờ, anh đã chia tay bạn gái!
Theo bongdaplus.vn