Phùng Ngọc Thiên Như (biệt danh Lavie), con gái của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy, vừa thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật ấm cúng của NSND Lệ Thủy. Ở tuổi 13, cô bé gây ấn tượng mạnh với chiều cao vượt trội, đứng ngang vai dàn nghệ sĩ và bộc lộ vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng.
Sự thay đổi ngoại hình ấn tượng của Lavie ở tuổi thiếu nữ
Trong loạt ảnh được diễn viên Kha Ly chia sẻ, Lavie xuất hiện trong trang phục áo trắng giản dị nhưng vẫn nổi bật nhờ vóc dáng phổng phao và nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét cô bé là "bản sao" hoàn hảo của người mẹ quá cố - diễn viên Mai Phương, đặc biệt là ở đôi mắt và nét mặt hiền hậu.

Sự trưởng thành của Lavie không chỉ nằm ở chiều cao mà còn ở phong thái tự tin, điềm tĩnh trước ống kính. Đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hành trình lớn lên của cô bé sau biến cố gia đình.


Cuộc sống ổn định và sự hỗ trợ từ cộng đồng nghệ sĩ
Sau khi mẹ qua đời, Lavie sinh sống tại TP.HCM dưới sự chăm sóc trực tiếp của hai cô bảo mẫu là chị em song sinh Họa và Mi. Dù ca sĩ Phùng Ngọc Huy hiện đang định cư tại Mỹ, ông bố vẫn thường xuyên giữ liên lạc và tranh thủ về Việt Nam thăm con khi có điều kiện để bù đắp tình cảm.

Hai bảo mẫu không chỉ lo lắng cho Lavie về sinh hoạt thường ngày mà còn nuôi dạy cô bé trong môi trường tràn đầy tình yêu thương. Những hình ảnh về cuộc sống đời thường của Lavie thường xuyên được chia sẻ, cho thấy một cô bé ngoan ngoãn và tình cảm.


Thành tích học tập và năng khiếu đa dạng
Hiện tại, Lavie đang theo học tại một trường quốc tế tại TP.HCM. Đặc biệt, diễn viên Quốc Thuận đã hỗ trợ xin học bổng toàn phần cho cô bé cho đến hết lớp 12, giúp Lavie có điều kiện phát triển tốt nhất. Cô bé được thầy cô và bạn bè đánh giá là học giỏi, đặc biệt có khiếu về hội họa, nhảy múa và móc len.

Bên cạnh chương trình chính khóa, Lavie còn tích cực rèn luyện tiếng Anh, toán và tham gia các lớp nghệ thuật. Tháng 6/2024, cô bé đã hoàn thành chương trình tiểu học với kết quả ấn tượng, chuẩn bị bước vào giai đoạn mới với sự kỳ vọng và yêu thương từ gia đình và cộng đồng.

Theo Báo Nghệ An