Một câu chuyện đang gây nhữngbất bình với người dân Trung Quốc trong những ngày gần đây là hình ảnh một cụgià 87 tuổi phải ăn rác để tồn tại ngay gần nơi con gái của mình sống.
Hàng ngày cụ già phải lục lọinhững thùng rác ngay tại chính khu phố mà cô con gái út của mình sinh sống. Điềulạ là cô con gái này lại không có bất cứ hành động nào chăm sóc người cha củamình, khi nhà cô chỉ sống cách đó 20m.
|
|
Cô nói, cha của mình thích nhặtrác để ăn, kể cả khi không đói, đó giống như là sở thích. Nhưng theo phản ảnhcủa CCTV, cụ già này bất đắc dĩ phải nhặt rác để sống vì có khi cả ngày cụ đóilả đến nỗi không đứng được.
|
con gái út của cụ |
|
con gái cả của cụ |
Bất bình hơn, khi cụ không có nơiđể trú ẩn lúc mưa bão, khi các phóng viên CCTV đến gặp cụ, đưa cho cụ chiếc ônhưng cụ một mực từ chối. Hơn nữa, có rất nhiều người qua đường cho cụ tiền haythực phẩm như bánh mì và hoa quả cụ vẫn nhất quyết không lấy.
|
Qua những phỏng vấn của các phóngviên CCTV, cô con gái đầu cho biết, cha mình mắc bệnh Alzheimer, và gia đình côkhông có đủ khả năng nuôi ông nên cũng không có cách gì khác khi thấy ông nhặtrác ăn hàng ngày.
Qua tìm hiểu, cô con gái đầu nàyhiện đang sống trong căn nhà 75m vuông, thu nhập hàng tháng của vợ chồng cô là2.000 nhân dân tệ - một khoản tiền không nhiều nhưng không thể nói là quá thiếuthốn.
Theo Xuân Trang
Dân Việt